Vòng 5 V-League: Đá đẹp và đá thắng

(PL)- Cầu thủ trẻ HA Gia Lai đang thổi một làn gió lạ lẫm và tươi mới vào V-League mà thua vẫn hoàn thua trong khi B. Bình Dương lại cô độc trên đỉnh với bốn trận toàn thắng.

V-League mùa này có những khái niệm trái ngược nhau từ các lãnh đội về mục tiêu cho đội bóng của mình. Ví như bầu Đức cho phép cầu thủ HA Gia Lai đá đẹp, đá cống hiến dẫu có… thua vẫn vui thì HLV Lê Thụy Hải cho rằng đá đẹp mà không thắng thì vứt…

B. Bình Dương - Than Quảng Ninh (BTV2, VTC2 trực tiếp 17 giờ): Khắc tinh!

HLV Lê Thụy Hải thường có nhiều tuyên bố thật lòng có thể gây sốc đối phương nhưng khó bắt bẻ bởi đơn giản ông là HLV giàu thành tích nhất Việt Nam với ba lần vô địch V-League. Ông Hải từng vỗ ngực xưng là ngôi sao duy nhất ở B. Bình Dương cũng chả sao, vì ông đang cho hàng loạt tuyển thủ quốc gia ngồi dự bị mà đội hình của ông vẫn thắng như chẻ tre.

Trọng Hoàng đang lên chân trong đội hình B. Bình Dương bốn trận đấu lấy trọn 12 điểm. Ảnh: XUÂN HUY

Cũng có khi ông Hải gặp may như ở lượt thứ 4 chơi trên sân Vinh mấy lần suýt bị thủng lưới nhưng cuối cùng lại thắng nhờ quả phạt đền 11 m vào phút 90. Sau bốn trận, cầu thủ B. Bình Dương ghi bàn nhiều nhất (14 bàn) và trong tốp 10 danh sách dội bom, họ có đến ba gồm Abass (năm bàn), Tăng Tuấn (bốn bàn), Trọng Hoàng (ba bàn).

Thầy trò ông Lê Thụy Hải mạnh thật sự nhờ núi tiền của nhà tài trợ mua sắm cầu thủ giỏi nhưng đấy cũng là một thứ áp lực cho B. Bình Dương nếu thắng thì bình thường, mất điểm lại đau lắm.

Chiều nay, B. Bình Dương đá sân nhà tiếp Than Quảng Ninh năm ngoái từng cầm hòa không bàn thắng ở đây. Tuy nhiên, chủ nhà vẫn nằm thế kèo trên bởi lực lượng quá hùng hậu cho dù đối phương không kém hơn nhiều với vị trí thứ 3 trên bảng xếp sau ba trận thắng, một hòa. HLV Đinh Cao Nghĩa chấp nhận đi chiếu dưới nhưng vẫn âm thầm chờ đợi hai chân sút Đinh Hoàng Max và Quang Hải (cùng ghi ba bàn) khai hỏa thì chưa biết mèo nào sẽ cắn mỉu nào.

HA Gia Lai - SHB Đà Nẵng (VTV6, Thể thao TV trực tiếp 17 giờ): Đào thoát khỏi đáy bảng

Đây là thời cơ cho SHB Đà Nẵng lấy lại hình ảnh của mình khi gặp lứa đàn em mới tốt nghiệp lớp bóng đá đang khó nhọc vì ai cũng muốn “đè” ra lấy điểm.

Chủ sân Pleiku có nhiều nút thắt chưa thể cởi ở lứa măng non dù họ rất mong nó “mọc” một cách bình thường. Cái đội hình ấy còn học hỏi nhiều, từ việc hoàn chỉnh các bước tấn công, những miếng đánh đa dạng hơn cho đến tư duy phòng ngự chưa có hoặc còn hiếm hoi trong giáo án của Học viện Arsenal JMG.

HA Gia Lai cũng cần tập làm quen với việc thay đổi một vị trí, nếu các cầu thủ tấn công như Xuân Trường hay Công Phượng ngồi ghế dự bị như ở trận thua Hải Phòng. Đấy là một điểm yếu khó san lấp, đặc biệt khi họ đang “chấp” hàng thủ với cặp trung vệ chơi trái cựa và ngoại binh Cosmin mới lấy về nên chưa sẵn sàng.

Trong khi đó, SHB Đà Nẵng không khá hơn bởi cuộc chuyển giao lực lượng mới manh nha theo kiểu khôn đâu tới trẻ, khỏe đâu tới già. Tuy nhiên, đội khách vẫn được đánh giá cao hơn nhờ kinh nghiệm của nhiều cựu binh và đang có động lực hơn, ngoài việc thắng lứa đàn em còn là lời hứa thưởng đậm của bầu Hiển.

Chỉ ngại SHB Đà Nẵng bị bệnh chủ quan và mất sức nhiều mới dễ thua.

Một cặp đấu đáng xem khác là Thanh Hóa sẽ tiếp Hà Nội T&T (VTC3 trực tiếp 16 giờ) có cùng mộng chen chân vào tốp 3. Hà Nội T&T (6 điểm) chỉ kém chủ nhà 1 điểm nhưng lúc này khó đoán họ chơi kiểu gì bởi phong độ đầu mùa phập phù khi phụ thuộc nhiều vào một số chủ lực như Thành Lương, Văn Quyết, Gonzalo, thủ môn Hồng Sơn. Lịch sử đối đầu đang ủng hộ Hà Nội T&T nhưng chiều nay đá sân khách sẽ khiến họ khó chơi hơn, đặc biệt khi Thanh Hóa không muốn dừng lại ở danh xưng bất bại.

Các cặp đấu khác: QNK Quảng Nam - Đồng Nai (16 giờ 30), ĐT Long An - Đồng Tháp (LA34 trực tiếp 16 giờ 30), Hải Phòng - Cần Thơ (BĐTV trực tiếp 17 giờ), Sanna Khánh Hòa - SL Nghệ An (17 giờ).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.