Vòng 24 V-League: Thủ môn sai lầm, Than Quảng Ninh ôm hận

(PLO)- Chơi hơn hai người và dẫn bàn đến phút cuối, Than Quảng Ninh đau đớn bị Thanh Hóa san bằng 2-2 do sai lầm ngớ ngẩn của thủ môn Tuấn Linh. 

Chiều 4-9, cuộc đối đầu giữa chủ nhà Thanh Hóa và đội đầu bảng Than Quảng Ninh diễn ra nóng bỏng ngay từ tiếng còi khai cuộc của trọng tài Suprem người Thái Lan. Sự căng thẳng hiện rõ trên nét mặt của cầu thủ hai đội vì mục tiêu lớn của mình. Thanh Hóa cần phải thắng để nuôi cơ hội vào tốp tranh huy chương trong khi Than Quảng Ninh rất cần 3 điểm giữ ngôi đầu.

Đông đảo khán giả Thanh Hóa đều rất khao khát đội nhà sẽ lại có chiến thắng như ở lượt đi từng đè bẹp 4-2 ngay trên sân Than Quảng Ninh. Và đến phút 41, chủ nhà vỡ òa với bàn mở điểm do Omar lập công từ pha đá phạt góc của Đình Đồng.

Đến giữa hiệp 2, Thanh Hóa mất người khi Đào Văn Phong giơ chân ngăn cản Nghiêm Xuân Tú trong vòng cấm bị trọng tài Suprem phạt thẻ đỏ đuổi khỏi sân. Không có một phản ứng thái quá nào của cầu thủ Thanh Hóa với trọng tài người Thái Lan ở tình huống phạm lỗi rõ như ban ngày.

Vũ Minh Tuấn không chút khó khăn sút thắng trên chấm phạt đền 11 m san bằng 1-1 cho Than Quảng Ninh.

Than Quảng Ninh phút chót qụy ngã và bị Hà Nội T&T soán ngôi đầu bảng

Cùng với ưu thế hơn người, đội khách mở nhiều đợt tấn công về cầu môn đối phương trong khi chủ nhà phải tổ chức phòng ngự nhiều tầng. Đến phút 79, Thanh Hóa bị mất thêm người sau cú xấu chơi của Mai Tiến Thành khiến phải chịu thẻ vàng thứ hai.

Than Quảng Ninh không chờ đợi lâu để nâng cách biệt 2-1 ở phút 86, Văn Hiếu lợi dụng pha bắt bài sai lầm của thủ môn Thanh Thắng và sút nhẹ bóng vào lưới.

Trọng tài bàn giơ bảng báo bù giờ 5 phút, Than Quảng Ninh vẫn rất tỉnh táo khi ở thế 11 đánh 9. Thế rồi điều tồi tệ cho đội khách xảy ra phút cuối cùng, thủ môn đội trưởng Tuấn Linh có một hành động khó tin đỡ bóng vào chân tiền đạo Sunday. Và chân sút ngoại của Thanh Hóa đã ghi bàn dễ như trở bàn tay.

Trận hòa 2-2 đã làm Than Quảng Ninh bẽ bàng khi ở các trận đấu cùng giờ, lần lượt Hà Nội T&T, Hải Phòng, SHB Đà Nẵng đều thắng để rút ngắn khoảng cách về điểm số.

Sung sướng nhất là Hà Nội T&T ngoi lên ngôi đầu bảng nhờ chiến thắng nhẹ nhàng Sanna Khánh Hòa 1-0. Bàn thắng duy nhất của Văn Quyết ghi trên chấm 11 m, sau khi Thành Lương bị phạm lỗi trong vòng cấm địa.

Văn Thắng (phải) lại khai hỏa giúp Hải Phòng trụ vững ở tốp 3. Ảnh: QUANG THẮNG

Ở sân nhà, Hải Phòng có một phen thót tim khi bị QNK Quảng Nam dẫn bàn trước do công Đình Thắng vào phút 68. Thế nhưng, chủ sân Lạch Tray rất nhanh chóng có bàn gỡ chỉ hai phút sau, Văn Thắng sút thủng lưới đội khách.

Đến phút 73, Fagan có bàn ấn định 2-1 cho Hải Phòng giữ chân đội nhà trong tốp 3.

Riêng ở sân Chi Lăng, ai cũng tin SHB Đà Nẵng sẽ giành chiến thắng trước “người anh em” Sài Gòn, ngay cả khi đội khách có bàn dẫn. Phút 18, Xuân Nam ghi bàn cho Sài Gòn nhưng sau đó, Merlo lập cú đúp (phút 33 và 89) rồi Hoàng Thiên (phút 79) lập công giúp SHB Đà Nẵng thắng ngược 3-1.

Các trận đấu còn lại gần như mang tính thủ tục vì không ảnh hưởng đến cuộc đua vô địch và cái chính là động lực của nhiều đội đã cạn. HA Gia Lai nhẹ nhàng qua mặt đội đã rớt hạng Đồng Tháp 5-2, SL Nghệ An không mất khó khăn để thắng B. Bình Dương 2-0, còn Long An bị khách Cần Thơ cầm chân 3-3.

 Bảng xếp hạng sau vòng 24 V-League: 

 1. Hà Nội T&T (44 điểm);

2. Than Quảng Ninh (44 điểm);

3. Hải Phòng (44 điểm);

4. SHB Đà Nẵng (43 điểm);

5. Thanh Hóa (39 điểm);

6. QNK Quảng Nam (36 điểm);

7. B. Bình Dương (33 điểm);

8. Cần Thơ (33 điểm);

9. Sanna Khánh Hòa (33 điểm);

10. SL Nghệ An (31 điểm);

11. Sài Gòn (30 điểm);

12. HA Gia Lai (30 điểm);

13. Long An (19 điểm);

14. Đồng Tháp (8 điểm).  

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.