Vòng 19 V-League: Long An nên tự trách mình!

(PLO)- Rất tiếc là trong một trận đấu để đào thoát khu vực nguy hiểm, Long An có cơ hội nhiều hơn nhưng lại bại trận 1-2 trên sân nhà trước SL Nghệ An.

Chiều nay (6-8) trận đấu sớm nhất của vòng 19 V-League đã diễn ra giữa chủ nhà Long An và SL Nghệ An.

Long An (áo đỏ) đã sụp đổ trong một trận mà họ có nhiều cơ hội hơn. Ảnh: NGUYÊN HUY

Trước trận đấu này, Long An đang là đội áp chót “khát” từng điểm để thoát khu vực play off hoặc xuống hạng.

Trên sân, thời tiết cực kỳ mát mẻ, dễ chịu, rất hợp với một trận cầu đỉnh cao. Ngay trong hiệp 1, hai đội không cần dò xét mà liền tung ra những miếng đòn ngay. Hai đội chơi ăn miếng trả miếng, đẩy trận đấu đi từ thái cực này sang thái cực khác làm người xem cảm thấy thích thú.

Ngay phút 12 của trận đấu, một mình Henry đã có cơ hội mười mươi khi đối mặt thủ môn Nguyên Mạnh. Ở cự ly gần và góc sút cực rộng, Henry lại dứt điểm quá hiền nên bóng chạm Nguyên Mạnh bật ra. Ngay lập tức, Henry lại nỗ lực lao đến đón bóng chuyền cắt mặt vào trong. Long An lại đối mặt một tình huống không thể tốt hơn nữa, song cơ hội một lần nữa trôi qua mũi giày một cầu thủ Long An.

Phi  Sơn (10) ghi  bàn thứ hai cho SL Nghệ An

Trong hiệp 1, hai đội đều tạo ra cơ hội nhưng chủ nhà Long An có nhiều cơ hội rõ ràng hơn. Thế nhưng hiệp 1 kết thúc mà không bên nào ghi được bàn thắng.

Vào đầu hiệp 2, chỉ trong vòng ba phút (từ 48 đến 50), SL Nghệ An đã ghi liền hai bàn thắng do công Tuấn Tài và Phi Sơn. Ba phút sau thì Marko Simic có bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2.

Những phút sau đó, Henry và Hoàng Lâm lại tiếp cận nhiều cơ hội rõ ràng nhưng Long An vẫn không thể có bàn san bằng cách biệt và đành chấp nhận thua cuộc 1-2 trên sân nhà.

Đây là thất bại khá đáng tiếc với Long An vì họ có ít nhất năm cơ hội rõ ràng mà không biến thành bàn thắng. Thua trận này, Long An tiếp tục "trụ vững" ở khu vực phía dưới bảng xếp hạng.

Điều đáng nói, trên sân Long An có chừng 1.000 cổ động viên mặc áo vàng của SL Nghệ An hò hét suốt trận đấu. Ngược lại cũng chừng ấy khán giả Long An ngồi khu khán đài B bất động, lặng lẽ suốt trận.

Việc cổ vũ của đội SL Nghệ An làm cho đội dù thi đấu trên sân khách nhưng cứ như được thi đấu trên sân nhà.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.