Vợ 'võ sư' Nguyễn Xuân Vinh xin hòa giải sau khi bị đánh đập

(PLO)- Chị VTTL, người vợ bị “võ sư” Nguyễn Xuân Vinh đánh đập dã man dù đang bế con nhỏ đã xin hòa giải và rút đơn tố cáo chồng bạo hành.

Tối 28-8, liên quan đến vụ “võ sư” đánh đập dã man vợ đang bế con nhỏ, lãnh đạo Công an phường Thạch Bàn (Long Biên, Hà Nội) cho biết chị VTTL (27 tuổi, người vợ bị hành hung) đã xin hòa giải và rút đơn tố cáo chồng bạo hành.

Cùng với đó, ông Nguyễn Xuân Vinh (chồng chị L.) cũng có đơn cam kết sẽ không có hành động, lời nói đe dọa khủng bố tinh thần vợ và gia đình vợ, hứa sẽ hỗ trợ chị L. nuôi dạy hai con.

Thông tin thêm, một lãnh đạo Công an quận Long Biên cho hay sau khi chị L. rút đơn tố cáo và Nguyễn Xuân Vinh có bản cam kết, cơ quan công an tạm thời cho người đàn ông này về nhà sau khi tạm giữ hành chính. Sau này nếu chị L. và gia đình có yêu cầu cơ quan chức năng vẫn sẽ tiếp tục xem xét, xử lý.

"Võ sư" Nguyễn Xuân Vinh đánh vợ ngã xuống sàn nhà dù chị đang bế con nhỏ.

Trước đó, trao đổi với PV, ông VMN (anh trai chị L.) cho biết gia đình đang phối hợp với công an giải quyết vụ việc. Hiện tâm lý của chị L. đã ổn định hơn, cháu bé sau khi bị nôn trớ vào ngày hôm qua thì nay sức khỏe đã bình thường, gia đình sẽ tiếp tục theo dõi.

“Nguyện vọng lớn nhất của gia đình là được giải quyết mọi thứ êm đẹp để em gái tôi có thể ly hôn và nuôi cả hai đứa con. Chúng tôi đã nói chuyện với gia đình bên nội, mong rằng Vinh sẽ không làm chuyện gì quá đáng…” - ông N. nói.

Nhận xét về việc đánh đập vợ của “võ sư” Nguyễn Xuân Vinh, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhận định hành vi này rất đáng lên án vì không chỉ gây tổn thương nghiêm trọng đến tâm lý của người phụ nữ mà còn đe dọa đến sức khỏe, tính mạng của hai mẹ con.

Theo luật sư, hành vi của ông Vinh thể hiện tính chất côn đồ, ra tay không thương tiếc. Đối với tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác (quy định tại Điều 134 BLHS), nếu thương tích thuộc khoản 1 thì cơ quan tố tụng chỉ vào cuộc xử lý khi có đơn của người bị hại; và khi người bị hại rút đơn, vụ việc sẽ bị đình chỉ.

Tuy nhiên, trong trường hợp hình ảnh, clip được lan truyền trên mạng xã hội, báo chí phản ánh hoặc do các cơ quan, tổ chức bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực gia đình, chính quyền địa phương chuyển tới thì cơ quan công an sẽ tiếp nhận tin báo và xác minh, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật. Nếu người bị hại không có đơn yêu cầu xem xét thì cơ quan công an vẫn có thể xử phạt hành chính theo điểm e khoản 3 Điều 5 Nghị định 167/2013 với mức phạt 2-3 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.