Công an vào cuộc vụ võ sư đánh vợ dã man dù đang bế con nhỏ

(PLO)- Cơ quan công an đã vào cuộc làm rõ vụ việc một võ sư tại Hà Nội có hành vi đánh đập vợ dã man dù đang bế con nhỏ trên tay.

Ngày 27-8, liên quan đến vụ người chồng đánh đập vợ không thương tiếc dù đang bế con nhỏ trên tay, Công an phường Thạch Bàn (Long Biên, Hà Nội) đang vào cuộc làm rõ.

Hiện tại, cơ quan công an đã làm việc với một số người trong vụ việc, trong đó có người chồng và gia đình phía nhà vợ, để phục vụ quá trình xác minh.

Võ sư Nguyễn Xuân Vinh đánh đập khiến vợ và con nhỏ ngã xuống sàn nhà. (Ảnh cắt từ clip)

Ở một diễn biến khác, người đàn ông trong đoạn clip hành hung vợ dã man được xác định là Nguyễn Xuân Vinh, một võ sư.

Trao đổi với báo chí, ông Vinh thừa nhận mình là người xuất hiện trong đoạn clip đang được chia sẻ trên mạng xã hội Facebook.

Người này nói rằng nguyên nhân xuất phát từ việc vợ chửi mình, do nóng tính nên ông “tát mấy cái, có gì đâu mà ầm ĩ lên”. Ông Vinh phủ nhận việc thường xuyên đánh đập vợ vì bản thân đi vắng nhiều, không mấy khi ở nhà.

Đáng nói, khi được hỏi có hối hận vì đánh vợ trong lúc đang bế con nhỏ trên tay không, nam võ sư trả lời rằng chỉ thấy hành động như vậy trước mặt con là sai, “còn nếu vợ bạn chửi bạn thì có tát cho mấy phát không (!)".

Thông tin thêm về vụ việc, ông VMN (anh người vợ trong đoạn clip) cho biết gia đình đã có đơn đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ, xử lý đúng theo quy định pháp luật đối với hành vi đánh đập vợ của ông Vinh.

Theo chia sẻ từ gia đình, chị VTL (27 tuổi, người vợ bị đánh đập) đang công tác tại một cơ quan báo chí trên địa bàn TP Hà Nội. Thời điểm xảy ra sự việc, chị L. đang trong giai đoạn nghỉ thai sản. Cháu bé mà chị bế trên tay lúc bị chồng đánh đập mới được hai tháng tuổi.

Ngay khi phát hiện sự việc, gia đình chị L. vô cùng bức xúc nên đã đón chị và con về nhà ngoại để chăm sóc. Cũng theo ông N., nguyên nhân của việc bạo hành được cho là xuất phát từ việc chị L. thuê thợ chuyển tivi vào phòng ngủ nhưng ông Vinh cho rằng việc này chưa hỏi ý kiến mình nên đã đánh đập vợ.

Được biết ông Vinh và chị L. hiện có một bé trai bảy tuổi và bé gái hai tháng tuổi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.