Vô tình nhận nuôi gấu Bắc cực vì gửi nhầm tin nhắn

Một lỗi ngớ ngẩn khi gửi tin nhắn đã đẩy các phụ nữ tham gia một hoạt động từ thiện vào tình huống dở khóc dở cười: nhận nuôi một chú gấu Bắc cực thay vì quyên tiền cho một quỹ từ thiện về ung thư.

Hàng ngàn phụ nữ đã chụp ảnh tự sướng khi không trang điểm với mục đích gây quỹ cho Tổ chức Nghiên cứu Ung thư của Anh. Tuy nhiên, họ đã gửi nhầm tin nhắn với nội dung “BEAR” (gấu) thay vì BEAT (chơi trội) lên tổng đài 70099. Sự cố ngớ ngấn này đã vô tình ủng hộ cho phong trào bảo vệ gấu Bắc cực thông qua hoạt động từ thiện của Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới (WWF).

Nhầm lẫn khi nhắn tin khiến nhiều người vô tình “xin” nhận nuôi gấu Bắc cực
Nhầm lẫn khi nhắn tin khiến nhiều người vô tình “xin” nhận nuôi gấu Bắc cực

Có tổng số 18.000 bảng Anh (khoảng hơn 630 triệu đồng) đã được ủng hộ cho Quỹ Nhi đồng của Liên Hiệp quốc (UNICEF) vì những người nhắn tin hào phóng này cũng đã vô tình nhắn từ khóa “DONATE” (từ thiện) đến cùng một tổng đài.

Một người sử dụng mạng xã hội Twitter cho biết: Tôi tưởng tôi đã ủng hộ 3 bảng Anh (hơn 100.000 đồng) cho tổ chức từ thiện về ung thư. Nhưng thay vào đó tôi lại nhận được một tin nhắn báo là tôi đã đăng ký nhận nuôi một con gấu Bắc cực.

Các thành viên của ban nhạc Celtic cũng tham gia chiến dịch chụp ảnh để “mặt mộc”
Các thành viên của ban nhạc Celtic cũng tham gia chiến dịch chụp ảnh để “mặt mộc”

WWF cho biết toàn bộ số tiền quyên góp được vẫn được giữ nguyên trạng và một xu cũng không bị suy chuyển vì bên tổng đài đang hẹn gặp những người nhắn tin để xác định lại nhu cầu nhận nuôi gấu của họ.

Giám đốc phụ trách của WWF cho biết: “Chúng tôi cũng ý thức rằng chiến dịch chụp ảnh tự sướng vì gấu Bắc cực chắc sẽ khó mà có kết quả khả quan đến vậy”.

UNICEF cho biết họ đang làm các thủ tục để chuyển toàn bộ số tiền ủng hộ trên cho Tổ chức Nghiên cứu Ung thư của Anh.

Trong khi đó, mặc dù Tổ chức Nghiên cứu Ung thư của Anh không khởi xướng chiến dịch này nhưng họ lại là người được lợi nhất.

Harpal Kumar, giám đốc đốc của tổ chức này cho biết: “Chúng tôi bị choáng ngợp bởi sự ủng hộ mọi người dành cho hoạt động của chúng tôi. Chúng tôi chưa hề nhận được số tiền tài trợ nào của chính phủ cho các nghiên cứu của mình và sự hào phóng của công chúng đang giúp chúng tôi thực hiện nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng”.

Theo Thảo Nguyên (Dân Trí / D.R)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.