Vợ giết con, chồng nhận tội thay

(PLO) - Hôm 4-3, tờ Qianjiang Evening News dẫn lời cảnh sát địa phương cho biết, một bé gái 6 tuổi ở Yiwu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc ban đầu được cho là bị cha đánh chết, nhưng thực chất thủ phạm là bà mẹ đang có mang của cô bé. 
Đứa bé được người cha đưa vào bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương hôm 1-3. Trên người đứa bé toàn là những vết cắt, vết bầm tím và bị chảy máu miệng. Sau cấp cứu, bác sĩ thông báo cô bé đã qua đời và lập tức gọi báo cảnh sát.
Cha của cô bé họ Vương bị cảnh sát địa phương bắt giữ ngay trong ngày hôm đó và thú nhận với cảnh sát rằng chính anh là thủ phạm đánh chết con gái mình. Nhưng thực ra thủ phạm lại chính là vợ anh, mẹ của cô bé.
Ngày hôm sau, ông Vương khai nhận rằng ông nhận tội thay vợ mình vì không muốn vợ anh trong lúc mang thai phải ngồi tù. Vợ anh tên Shen cho biết cô đã rất hối hận vì hành động nông nỗi của mình. Cô nhận tội đã đánh con gái trong nhiều giờ liền vì cãi nhau với chồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.