Vợ chồng sao Real tiết lộ bị cướp đánh thuốc mê

(PLO)- Vợ của tiền vệ Federico Valverde, Mina Bonino mới đây tiết lộ rằng họ vô tình bị bọn cướp đánh thuốc mê khi đi nghỉ ở Ibiza.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trên Instagram của mình, vợ của tiền vệ Federico Valverde, Mina Bonino đã nói về việc đầu bếp tại nơi họ đang ở đã thực hiện hành vi kinh tởm này như thế nào. Cô nói rằng, một số tiền của cặp đôi cũng đã bị đánh cắp.

“Cảnh sát đã nói với chúng tôi về việc thực phẩm có thể đã bị đầu bếp đầu độc. Vì vậy, cơ quan điều tra địa phương đã đưa chúng tôi đến bệnh viện để kiểm tra nồng độ chất độc và uống thuốc giải độc” – Bonino cho biết.

Federico Valverde và người vợ bị đầu độc. Ảnh: CGI.

Federico Valverde và người vợ bị đầu độc. Ảnh: CGI.

Cô cũng tiết lộ mình đã bị cướp gần 10.000 Euro tiền mặt. Giải thích thêm về sự việc, Bonino nói: "Khi chúng tôi đến nhà thì đầu bếp đã ở đó sẵn. Lúc đó gã đầu bếp nói với tôi rằng chỉ có một chiếc chìa khóa nhà và anh ta sẽ mang theo nó để hôm sau có thể quay lại làm bữa sáng, để không làm phiền chúng tôi.

Ngày hôm sau, tôi thậm chí choáng và không thể đứng dậy được. Không biết chúng bỏ loại thuốc độc nào vào thức ăn khiến chúng tôi ngất lịm đi nhiều giờ đồng hồ. Khi vừa tỉnh, tôi đã nhắn tin cho một người bạn để đưa con trai tôi đi bệnh viện vì mọi thứ đối với tôi quá khó chịu. Tôi cảm thấy thật kinh khủng".

Bonino sau đó chia sẻ rằng cô và Valverde đã được kiểm tra và kết quả âm tính. Cảnh sát đã khám xét nhà của họ và xác nhận cầu thủ của Real Madrid bị ốm nặng. "Các cảnh sát đã đến. Họ cho biết rằng thực phẩm có thể đã bị nhiễm độc. Những cuộc kiểm tra cho thấy chúng tôi âm tính với mọi thứ. Tôi cảm thấy bất ngờ vì những tên trộm đột nhập vào nhà chúng tôi rất tinh vi và tôi không biết", Bonino nói.

Cô kết luận: "Chúng tôi đã trải qua ngày đầu tiên của mình trong bệnh viện. Federico đã nôn thốc, nôn tháo. Chúng tôi đã bị cướp bởi một người và còn nhìn thấy tôi ngủ khỏa thân, điều này khiến tôi khó chịu nhất".

Cầu thủ trẻ của Real Madrid phải nghỉ ngơi để hồi phục trước mùa giải mới. Ảnh: CGI.

Cầu thủ trẻ của Real Madrid phải nghỉ ngơi để hồi phục trước mùa giải mới. Ảnh: CGI.

Valverde và vợ của anh sẽ có một vài ngày để hồi phục và giải quyết vấn đề đáng tiếc trước khi anh ấy bắt đầu giai đoạn tiền mùa giải với Real Madrid. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã có một kỳ chuyển nhượng mùa hè tốt cho đến nay. Mặc dù đã bỏ lỡ tiền đạo Kylian Mbappe nhưng Los Blancos sau đó tiếp tục ký hợp đồng với người đồng hương của Mbappe là Aurelien Tchouameni từ AS Monaco với giá 100 triệu euro. Họ cũng đã ký hợp đồng với hậu vệ Antonio Rudiger theo dạng chuyển nhượng tự do từ Chelsea.

Ngoài ra, Luka Modric cũng đã gia hạn hợp đồng với Real Madrid thêm một năm, Rodrygo Goes cũng chuẩn bị ký hợp đồng mới.

Trong khi đó, Marcelo, Gareth Bale và Isco đều đã rời đội bóng sau khi hết hạn hợp đồng. Chân sút Bale đã gia nhập Los Angeles FC trong khi hai người còn lại là cầu thủ tự do. Tiền đạo Luka Jovic đã gia nhập Fiorentina.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.