V.Ninh Bình sớm “dứt tình” với HLV Edson Tavares

Không cần “nốt nhạc” nào cho Edson Tavares dạo thử, sáng hôm qua (30/12) mối tình giữa ông thày người Brazil và “tân binh” V-Lague V.Ninh Bình đã chính thức đứt gánh giữa đường.
“Quý ông” Tavares chán xứ… Ninh “buồn”

Quả thật, Ninh Bình đã gieo vào những trí óc ông thầy người Brazil những hoài bão lớn lao. Tuy nhiên, sau một tháng “mục sở thị”, thiên đường mà Tavares đã mường tượng, hóa ra chỉ là một miền đất buồn tẻ so với con người của ông. Tất nhiên, nó không phù hợp bản tính của một “quý ông” như Tavares, bởi người ta kể lại rằng ngay hồi còn ngồi ghế HLV ĐTVN, ngoài bóng đá, cuộc sống của người đàn ông 53 tuổi rất phóng khoáng, chẳng hạn như: thích xài đồ hiệu, thích lui tới những tụ điểm sôi động, và đặc biệt thích những “bóng hồng” vây quanh.

Ở đất Ninh Bình, ngoài công việc đá bóng hưởng lương cao, để tìm tới những thú vui tao nhã nói trên quả là điều xa xỉ. Bởi vậy, theo thời gian, nỗi buồn cứ ùa về với người đàn ông cô đơn này. Thế nên, ông Tavares luôn miệng ca thán rằng, chưa có nơi nào mà buồn tẻ như Ninh Bình.

V.Ninh Bình sớm “dứt tình” với HLV Edson Tavares ảnh 1

HLV Tavares lần thứ hai bị sa thải ở Việt Nam, lần trước là với ĐTQG năm 2004
Tất nhiên, xứ Ninh “buồn” không phải là lí do duy nhất để ông Tavares sớm khăn gói ra đi. Ngoài việc không chịu được cảnh “một mình một ngựa”, HLV người Brazil cũng bắt đầu cảm nhận được nhiệm vụ đưa V.NB lọt vào tốp 3 là quá “xương”. Thực tế, lực lượng của V.NB không “ngon” như ông nghĩ trước khi ông Tavares đến nhận chức. Khi nhận ra điều này, ông thày người Brazil bắt đầu cằn nhằn, rồi đưa ra những yêu sách, một trong số đó là đòi tăng lương (hay nôm na là khoản phụ thu “chất xám”). Song, ông đã không được các sếp “gật”.

Ý nghĩ đi khỏi Ninh Bình của ông Tavares được thể hiện ra mặt, bắt đầu từ thái độ thu mình trong “vỏ ốc” với các cộng sự, và trên sân tập là thái độ phó mặc, hững hờ, đến nỗi các cầu thủ tếu táo với nhau: “Không biết ông ta đang cho tập cái gì, hay chỉ đá cho ra mồ hôi, về ăn cho ngon cơm…”?
 
Và vì V.Ninh Bình cũng chán Tavares

Thực tế, ngoài  bản lý lịch có gạch đầu dòng từng dẫn dắt ĐTVN năm 1995 và 2004 (đều thất bại) người của V.NB không biết nhiều về ông Tavares. Hay nói cách khác, việc họ thuê Tavares thực chất cũng chỉ là thuê cái “danh”, giống như cách làm bóng đá bao năm qua ở Ninh Bình.

Cá nhân ông Tavares, ngoài kinh nghiệm làm việc ở  ĐTVN (cách đây 5 năm), thì sự hiểu biết ở cấp CLB gần như là con số 0 tròn trĩnh, chẳng thế mà, khi chưa rõ khoai, môn gì, ông Tavares đã phán một câu xanh rờn: “Bóng đá Việt Nam 5  năm nay vẫn thế” khiến dư luận rất bất bình.

Chưa hết chê BĐVN, ông thày người Brazil còn quay ra nói thẳng vào mặt các học trò của mình: “đá dở”. Điều này đã chạm đến lòng sự tự ái của không ít cầu thủ. Chính vì vậy, không ít buổi tập, thầy cứ chỉ một đường, trò đá một nẻo khiến các buổi tập trở thành gánh nặng.

Vạ mồm, cùng những mâu thuẫn với cầu thủ… khiến các sếp V.NB không thể ngó lơ. Cuối cùng cả 2 đã phải ngồi lại để nói chuyện với nhau. Kết quả, ông Edson Tavares đã quyết định “bỏ của chạy lấy người”. Hiển nhiên, V.NB không mất một “cắc” nào để đền bù cho HLV người Brazil. Theo điều khoản hợp đồng đã ký, nếu ông Tavares tự ý ra đi, V.NB sẽ không phải đền bù.

Để có được chữ kí của HLV Edson Tavares (cựu HLV trưởng ĐTVN (1995 và 2004), người của V.NB đã mất khá nhiều thời gian và công sức. Theo thỏa thuận, bản hợp đồng giữa V.NB và Tavares có giá trị trong 3 năm, mức lương 10.000 USD/tháng, chưa kể những khoản phụ chi khác…Với sự có mặt của Tavares, V.NB đặt hi vọng sẽ thành “phượng hoàng” ngay ở mùa đầu tham chiến V-League. Tuy nhiên, trong bản hợp đồng cũng ghi rõ, ông Tavares cũng có thể bị “trảm” bất kì lúc nào, nếu như không hoàn thành chỉ tiêu lọt vào top 3.



Theo Đam San (TT&VH)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.