Vĩnh biệt nhà văn Thượng Hồng và nhà thơ Nguyễn Bắc Sơn

(PLO) - Văn đàn vừa tiễn biệt hai người. Một người chuyên viết truyện ma - nhà văn Thượng Hồng bút danh Người Khăn Trắng qua đời ngày 1-8 và một người nữa là nhà thơ Nguyễn Bắc Sơn ra đi vào 9g sáng nay (4-8) tại nhà riêng (43/17 đường Trần Lê, Phường Đức Long, TP. Phan Thiết).

Nhà văn Thượng Hồng tên thật là Huỳnh Thượng Đẳng, sinh ngày 2-1- 1938 tại An Giang. Từ năm 1954, ông lên Sài Gòn sinh sống và bắt đầu viết truyện từ đầu thập niên 1960 (cùng thời với nhà văn Dương Hà, 2 soạn giả Hà Triều - Hoa Phượng...). Ông đã viết hơn 400 cuốn, xuất bản và bán trên 1 triệu bản chủ yếu là truyện ma với nhiều bút danh nhưHoàng Phương Hùng, Thượng Hồng, Hoàng Khuynh, Thượng Vũ, nhưng đáng chú ý nhất là Người khăn trắng được sử dụng khi viết những tập tiểu thuyết kinh dị. Bút danh “Người khăn trắng” được nhà văn Thượng Hồng dùng từ những năm đầu thập niên 1960 khi còn học ở Đại học Văn Khoa Sài Gòn.

Người viết truyện ma nhiều nhất VN qua đời

Nhà văn Thượng Hồng - Ảnh: gia đình nhân vật cung cấp

Ông được Trung tâm kỷ lục Việt Nam (Vietkings) công nhận là Người viết truyện ma nhiều nhất Việt Nam bị đột quỵ và qua đời ở tuổi 77. Ngay chiều nay (4-8), linh cữu của ông sẽ được hỏa táng tại Nghĩa trang Đa Phước, TP.HCM.

Nhà thơ Nguyễn Bắc Sơn. Ảnh từ FB của nhà thơ

Nhà thơ Nguyễn Bắc Sơn tên thật Nguyễn Văn Hải, sinh năm 1944 tại Phan Thiết. Ông ra đi ở tuổi 72 sau một thời gian nằm bệnh.

Nhà thơ Nguyễn Bắc Sơn (ngồi) cùng vợ và các bạn thơ trong chuyến gặp gỡ năm 2014. Ảnh: Blo Ngô Đình Miên

Nhà thơ Nguyễn Bắc Sơn (ngồi) cùng vợ và các bạn thơ trong chuyến gặp gỡ năm 2014. Ảnh: Blog Ngô Đình Miên

Ông nổi tiếng qua tập thơ “Chiến tranh Việt Nam & Tôi”, được xuất bản năm 1973 và được nhiều người mến mộ, tạo được tiếng vang trong làng thơ miền Nam lúc bấy giờ. Từ trước 1975 với những vần thơ lãng tử mà khốc liệt như chính cuộc chiến tranh đang tràn qua quê hương của ông.

Thông tin tang lễ nhà thơ Nguyễn Bắc Sơn

Theo tin từ gia đình, 19g ngày 4-8 sẽ làm lễ nhập quan nhà thơ Nguyễn Bắc Sơn, lễ viếng bắt đầu ngay sau đó đến hết ngày 5-8.

6g ngày 6-8 sẽ di quan nhà thơ hỏa thiêu tại Vũng Tàu (Nguồn TTO).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.