Việt Nam thua Malaysia vì lý do kinh nghiệm thì rất đau

(PLO)- Lý do mà đội trưởng tuyển Việt Nam đưa ra khi thua Malaysia là kinh nghiệm quốc tế. Nếu quả thật như vậy thì rất đau.

Mục tiêu của tuyển Futsal Việt Nam tại VCK châu Á đang diễn ra tại Đài Loan là vào bán kết nhưng ra quân trận đầu họ thua Malaysia 1-2. Lý do mà Đức Hòa đưa ra là đội thiếu kinh nghiệm nên thua Malaysia.

Futsal Việt Nam lại thua Malaysia.

Tuyển Việt Nam là một đội có thành tích cao ở châu Á, hiện dự giải với tư cách là “đệ tứ anh hào”, tức vào bán kết giải này năm 2016 diễn ra tại Uzbekistan hai năm trước và đoạt luôn suất dự World Cup.

Mặt khác, đội tuyển Việt Nam cũng chiếm đại đa số của CLB Thái Sơn Nam từng tham dự nhiều giải cấp C1 châu Á và Đông Nam Á nhưng nay thua Malaysia vì yếu tố kinh nghiệm thì thật là đau đớn.

Futsal Việt Nam mà thua Malaysia vì kinh nghiệm thì quả là đau đớn.

Trong thành phần tuyển Việt Nam, Đức Hòa cùng vài cầu thủ nữa là có kinh nghiệm, sau trận thua Malaysia, Đức Hòa giải thích: “Chúng tôi chơi tốt nhưng bước vào giải này, chúng tôi có một số gương mặt mới, còn trẻ, chưa giàu kinh nghiệm quốc tế. Cái thua này của chúng tôi là do thiếu kinh nghiệm trận mạc, cọ xát quốc tế”.

Còn nói về đối thủ Malaysia, Đức Hòa cũng cho biết: “Malaysia chơi rất tốt, họ có nhiều cầu thủ giỏi và giàu kinh nghiệm như Awalluddin Nawi, Khairul Effendy và Aswan Ismail… đó là lý do vì sao họ thắng chúng tôi”.

Ở bảng A ra quân lượt trận đầu chỉ có mỗi Việt Nam thua trận, còn cặp đấu sau đó Đài Loan hòa Bahrain 2-2, như vậy là Malaysia ở ngôi đầu bảng, còn Việt Nam chót bảng A, chiều mai Việt Nam gặp Bahrain.

Đội trưởng Đức Hòa nói: “Chúng tôi sẽ cố gắng chơi tốt hơn ở trận tới. Trận đầu thua, hai trận tới sẽ mang tính quyết định với chúng tôi, nó như hai trận chung kết của chúng tôi vậy”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.