Giải vô địch U-18 Đông Nam Á:

Việt Nam thắng đậm trận thứ hai liên tiếp

(PLO)- U-18 Việt Nam đã có trận thắng như chẻ tre lần thứ hai nhưng hai đối thủ xưng xẩu vẫn còn ở phía trước đó là Myanmar và Indonesia.

Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn của U-18 Việt Nam đã có trận thắng thứ hai vòng bảng (bảng B), giải Vô địch U-18 Đông Nam Á đang diễn ra tại Yangon, Myanmar.

Sau trận đầu “dội mưa gôn” vào lưới Brunei 8-1 chiều 7-9, chiều nay U-18 Việt Nam tiếp tục có trận thắng thứ hai 5-0 trước U-18 Philippines.

U-18 Việt Nam trong trận đánh bại U-18 Brunei 8-1

Hiệp 1, Việt Nam ghi đến ba bàn thắng do công của Trần Văn Công (cú đúp vào các phút 21 và 45+3), xen vào đó là bàn thắng của Việt Anh phút 45. Nếu các chân sút Việt Nam tận dụng tốt hơn thì hiệp 1 không chỉ dừng lại ở con số 3 bàn thắng.

U-18 Philippines có thể hình đẹp, nhất là chiều cao rất tốt nhưng khả năng chơi bóng bổng của họ rất kém. Hầu hết các bàn thua của họ là do phòng ngự bóng bổng quá kém.

Nhưng Indonesia và Myanmar vẫn còn ở phía trước.

Bước vào hiệp 2, U-18 Việt Nam tiếp tục làm chủ thế trận, tuy nhiên các cơ hội bỏ lỡ của các học trò Hoàng Anh Tuấn vẫn rất nhiều. Vấn đề đặt ra là ở giải đấu cấp Đông Nam Á, kể cả SEA Games vừa qua, các đội có sự chênh lệch quá lớn khiến người xem đôi lúc cứ cảm thấy... chịu. Bản thân các cầu thủ trẻ đôi khi gặp những đội quá yếu thắng dễ nhưng gặp những đội ngang tầm hoặc hơn tí là chủ quan và dễ bị trả giá.

Myanmar, Indonesia và Việt Nam tranh nhau hai suất vào bán kết

Ở phút 76, Bảo Toàn nâng cách biệt lên 4-0 cho Việt Nam. Đến phút 90 thì Minh Bình đóng đinh trận đấu bằng tỉ số 5-0.

Lượt trận thứ ba và lượt trận chót mới là “cuộc chiến” thực sự của thầy trò HLV Hoàn Anh Tuấn, U-18 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U-19 Indonesia (11-9) và gặp chủ nhà Myanmar (13-9).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.