Việt Nam - Malaysia: Lệnh phải thắng!

(PL)- LĐBĐ Malaysia và HLV Ong Kim Swee đã lệnh cho đội tuyển Malaysia phải thắng đội tuyển Việt Nam trong khi các học trò HLV Hữu Thắng lại muốn rửa mối hận bị Malaysia loại tại bán kết 2014.

Nếu đội tuyển Việt Nam đã vượt qua chướng ngại vật lớn là chủ nhà Myanmar thì Malaysia vẫn còn hai chướng ngại sừng sững phía trước là Việt Nam và chủ nhà Myanmar. Vì thế cũng không lạ khi LĐBĐ Malaysia (FAM) lệnh cho đội tuyển nhà phải đánh bại đội tuyển Việt Nam để bớt phải vất vả sống mái với Myanmar ở lượt đấu cuối.

HLV Ong Kim Swee nói: “Nếu chờ đến trận cuối vòng bảng, tức gặp chủ nhà Myanmar mới thắng thì rủi ro cho Malaysia rất cao. Đá với đội Myanmar ngay tại Thuwunna là áp lực và khó khăn trăm bề. Chính vì vậy Malaysia phải bằng mọi giá thắng được Việt Nam”.

Đại diện phía FAM, Tổng Thư ký Hamidin Amin đồng quan điểm với HLV Ong Kim Swee và truyền lệnh cho Malaysia phải đánh bại tuyển Việt Nam. Nếu thua tuyển Việt Nam thì khả năng bị loại của Malaysia là rất cao vì trận cuối không dễ gì Malaysia thắng nổi Myanmar.

Ra quân trận đầu, HLV Ong Kim Swee thừa nhận các học trò chơi không như mong đợi vì sốc nắng nhưng 3 điểm thuộc về họ là điều hoàn toàn hợp lý.

Lão tướng đội trưởng Amri Yahyah rất nhạy trong những tình huống ghi bàn lập cú đúp trong trận thắng Campuchia sẽ đối đầu với đội trưởng Công Vinh (ảnh dưới) được báo chí Malaysia đánh giá rất cao. Ảnh: AFF NEWS - ĐÌNH VIÊN

Trận đầu gặp Campuchia thì Ong Kim Swee cũng chưa tung ra sân thành phần mạnh nhất. Dự đoán là chiều nay “giàn hỏa lực” của Malaysia như Amri Yahyah, Safee, Talaha và Bakhtiar đều ra sân ở đội hình xuất phát. Dù tuổi đời của bộ tứ này tương đối lớn, đều “băm” nhưng phong độ của họ đang rất cao. Cách tung đội hình ra trận đầu gặp Campuchia cho thấy Ong Kim Swee còn “giấu” bài nhiều lắm.

Sau trận đầu thắng khó khăn trước Campuchia, đội tuyển Malaysia chủ yếu thả lỏng, tập nhẹ và thư giãn trong hồ bơi khách sạn để hồi sức, còn đội tuyển Việt Nam thì căng mình dưới nắng nóng để làm quen với thời tiết trận đấu sớm lúc 15 giờ 30.

Chiều 23-11, HLV Nguyễn Hữu Thắng có thể sẽ đưa Thành Lương vào đội hình xuất phát thay Đinh Thanh Trung. Với cách chơi giàu sức mạnh và băm bổ như Malaysia thì đội tuyển Việt Nam rất cần những cầu thủ bản lĩnh, lanh lẹ và khéo léo. Ngoài ra Thành Lương còn có khả năng đột phá gây sức ép mạnh mẽ hoặc buộc đối thủ phạm lỗi. Anh cũng là cầu thủ có những đường chuyền độc cho đồng đội.

Hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam chơi chưa thực sự an toàn trong trận gặp Myanmar nhưng cũng khó để HLV Hữu Thắng dám điều chỉnh ai khác ngoài bộ tứ Đình Luật, Ngọc Hải, Văn Thanh và Đình Đồng. Yêu cầu lớn nhất là hàng thủ phải tập trung hơn bởi hỏa lực của Malaysia có chiều sâu, giàu sức mạnh và tinh quái hơn rất nhiều so với các cầu thủ trẻ Myanmar.

Tương tự hàng phòng ngự Malaysia cũng không thuộc loại tốt và có tổ chức. Những trận giao hữu gần đây và đặc biệt là trận khai mạc gặp Campuchia, hàng phòng ngự Malaysia bộc lộ tử huyệt rất lớn, đặc biệt ở hành lang trái. Thủ môn kỳ cựu Che Mat Fahmi giàu kinh nghiệm nhưng cũng không còn nhanh nhạy như hai kỳ AFF Cup qua.

Nếu thầy trò HLV Hữu Thắng trau chuốt từng cơ hội và cải thiện tốt hàng phòng ngự thì khả năng thắng trận và sớm đoạt chiếc vé bán kết là rất cao.

Theo nhận định của chúng tôi, Việt Nam sẽ thắng 3-1.

• Trận còn lại lúc 18 giờ 30 giữa Myanmar và Campuchia sẽ là trận đấu kịch tính bởi đội nào thua đội đó sẽ rời cuộc chơi sớm. Campuchia chẳng có gì để mất và sẽ chơi tưng bừng trong khi Myanmar sẽ chịu áp lực phải thắng trước một đối thủ kèo dưới nhưng thoải mái về tâm lý.

HLV Nguyễn Hữu Thắng (Việt Nam):

Trận đầu Malaysia chơi chưa hết những gì họ có. Đây là trận đấu thách thức cho cả hai đội, chúng tôi cần tìm một chiến thắng để đảm bảo vào bán kết. Cơ hội chiến thắng cho hai đội là 50-50.

HLV Ong Kim Swee (Malaysia):

Đội tuyển Việt Nam là đội khó đánh bại nhưng chúng tôi phải tìm một chiến thắng để đảm bảo suất vào bán kết. Tôi tin rằng đây là một trận đấu giàu chất cống hiến.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.