VÒNG CHUNG KẾT U-23 CHÂU Á

Việt Nam- Jordan (1-3): Sự khác biệt đẳng cấp…

(PL)- Dù nỗ lực hết mình nhưng U-23 Việt Nam đã không thể có điểm trong trận ra quân đầu tiên tối qua. Thua U-23 Jordan, cơ hội vào tứ kết của Việt Nam thêm khó vì hai đối thủ còn lại gồm UAE và Úc mạnh hơn.

Văn Toàn được kéo về đá tiền vệ trái, Công Phượng đá cặp tiền đạo cùng Thanh Bình. Thanh Hiền thay vì được HLV Miura thường xếp đá tiền vệ trung tâm thì lại xuống đá hậu vệ cánh trái. Với đội hình này thì lối vận hành tương đối ổn, song Công Phượng nơi tuyến trên lại có vẻ cô đơn do thiếu sự chia lửa lẫn phối hợp của Văn Toàn. Trong khi đó Jordan giữ cự ly đội hình rất tốt, trải đều mặt sân, nhất là hàng phòng ngự giăng ngang… rất thưa nhưng mỗi khi đối phương tổ chức tấn công lập tức họ tổ chức vây và hỗ trợ nhau ở cự ly gần cực kín. Chính vì thế hai cầu thủ có kỹ thuật tốt là Công Phượng và Văn Toàn hầu như chẳng có pha độc diễn nào đi qua được vài ba cầu thủ để tạo cơ hội. Giữa chừng thế trận dù Jordan nhỉnh hơn nhưng không quá áp đảo thì phút 39, Al Mardi có bóng giữa sân chọc khe cho Baha Faisal khi hai trung vệ Việt Nam dâng cao bẫy việt vị. Nhưng Tấn Tài lại mãi còn canh một cầu thủ chạy mé ngoài nên dâng cao không kịp. Vừa lúc Baha Faisal thoát xuống phía sau Tiến Dũng nhận bóng đối mặt thủ môn Minh Long và mở bàn cho Jordan.

Đầu hiệp 2, HLV Miura thay Tấn Tài bằng Mạnh Hùng, Hồng Duy bằng Hữu Dũng. Các pha phối hợp mạch lạc hơn và cơ hội rõ hơn nhưng… Tuy nhiên, sau vài cơ hội Thanh Hiền, Hồng Duy không thể ghi bàn thì U-23 Việt Nam lại tiếp tục bị trừng phạt. Phút 69 Omar Nasrasmah nâng tỉ số lên 2-0 và ba phút sau thì Baha Faisal hoàn thành cú đúp nâng tỉ số lên 3-0. U-23 Việt Nam có bàn thắng danh dự phút 86 từ pha đá phạt góc, Duy Mạnh đệm lòng vào lưới.

Lượt trận tới U-23 Việt Nam gặp U-23 Úc lúc 20 giờ 30 ngày 17-1.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.