Việt Nam có hơn 30.000 người mù cần ghép giác mạc

(PLO)- Việt Nam hiện có trên 30.000 người mù do bệnh lý giác mạc, cần được phẫu thuật ghép giác mạc để tìm lại ánh sáng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 13-6, tại lễ ra mắt Ngân hàng mô và Chi hội vận động hiến tạng tại Bệnh viện Mắt Hà Nội 2, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết Việt Nam hiện có hơn 30.000 người đang chờ đợi cơ hội được ghép giác mạc.

Tuy nhiên, từ năm 1950 đến nay mới có gần 5.000 người được phẫu thuật ghép giác mạc.

“Khi một người qua đời, nếu giác mạc của họ được hiến tặng có thể mang lại ánh sáng cho hai người khác. Bằng cách hiến giác mạc, chúng ta không chỉ giúp đỡ người bệnh được ghép giác mạc, mà còn để lại di sản quý giá cho cuộc đời”, ông Thuấn nói.

ghép giác mạc.jpg
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết từ năm 1950 đến nay, Việt Nam mới có gần 5.000 người được phẫu thuật ghép giác mạc Ảnh: TT

Thực hiện lời kêu gọi của Thủ tướng tại Lễ phát động chương trình đăng ký hiến mô, tạng ngày 19-5 vừa qua, Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 thành lập Ngân hàng mô và Chi hội vận động hiến tạng, thực hiện tuyên truyền vận động, thu nhận giác mạc để đem lại ánh sáng cho những người không may bị mù.

Ngân hàng mô, giác mạc sẽ là nơi tiếp nhận, bảo quản và phân phối các mô, giác mạc được hiến tặng, cũng là trung tâm nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh vực ghép giác mạc, ghép mô.

“Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 là một trong những đơn vị tiên phong được Bộ Y tế cho phép thực hiện công tác tiếp nhận, bảo quản, lưu trữ và tiến tới điều phối mô, giác mạc. Đây là kết quả của sự nỗ lực, tâm huyết của bệnh viện sau 7 năm thành lập và phát triển, thể hiện y tế tư nhân đang từng bước khẳng định vị thế của mình, chung tay với hệ thống y tế công lập để bảo vệ và chăm sóc sức khỏe người dân”, Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh.

ghép giác mạc 1.jpg
Thứ trưởng Bộ Y tế trao Quyết định thành lập Ngân hàng mô cho đại diện Bệnh viện Mắt Hà Nội 2. Ảnh: TT

PGS Hoàng Thị Minh Châu - Chủ tịch Hội đồng chuyên môn Bệnh viện Mắt Hà Nội 2, cho biết Việt Nam là một nước đang phát triển, lại nằm trong vùng khí hậu nóng ẩm nên các bệnh về mắt rất dễ lây. Với những người không may bị mù, cuộc sống của họ gần như tuyệt vọng.

“Nhằm giúp những người không may bị mù có thể lại thấy ánh sáng, các bác sĩ nhãn khoa từ lâu đã trăn trở và nung nấu ước nguyện làm sao để có được giác mạc ghép cho bệnh nhân. Tuy nhiên, số người được ghép rất ít do nguồn giác mạc hiếm hoi”, bà Châu nói.

Vì vậy, theo bà Châu, rất cần phát triển lĩnh vực này tại nhiều trung tâm nhãn khoa, kể cả ngoài công lập.

ghép giác mạc 2.jpg
Nhân viên Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 đăng ký hiến giác mạc. Ảnh: TT

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn khẳng định Bộ Y tế cam kết tiếp tục hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công tác vận động hiến tặng mô, tạng và giác mạc. Bộ sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng và tổ chức xã hội để triển khai nhiều chương trình, dự án liên quan, đảm bảo đạt được hiệu quả và bền vững.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.