Video cứu cô gái rớt xuống giếng do chụp ảnh tự sướng

(PLO)- Một nữ du khách người Áo trong lúc chụp ảnh tự sướng đã bị rơi xuống giếng. May thay, nghe tiếng cô la hét, mọi người đã lao tới cứu. Sự việc xảy ra tại TP Junagadh, miền tây Ấn Độ hôm 28-1.

(Nguồn: Youtube)

Theo Telegraph, người phụ nữ này họ Friedel gặp rắc rối khi đến thăm một pháo đài ở Junagadh. Cảnh sát cho biết nghe tiếng cô la hét, khách du lịch địa phương đã vội chạy tới cứu cô. Vì không có sẵn dây thừng, mọi người dùng áo sơ mi nối lại làm dây, thả xuống giếng để kéo nữ du khách này lên. Cô Friedel chỉ bị thương nhẹ.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo với những người thích chụp ảnh tự sướng. Năm 2015 là năm chứng kiến những cái chết thương tâm cũng do chụp ảnh tự sướng, buộc chính quyền nhiều nước ban lành lệnh cấm chụp ảnh tự sướng ở nhiều nơi. Chẳng hạn, Nga đã cho xuất bản một "sổ tay" cảnh báo về các hiểm họa từ chụp ảnh tự sướng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.