Vì sao 8 năm trước Việt Nam 'ôm hận' Philippines ở Mỹ Đình?

(PLO)- Bài học tám năm về trước vẫn có thể bổ ích cho thầy trò HLV Park Hang-seo trước cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Philippines ở bán kết AFF Cup 2018.

Những ngày này báo chí Philippines nhắc nhiều đến trận đấu tám năm trước trên sân Mỹ Đình, ở vòng bảng AFF Cup 2010. Lần đó thì tuyển Philippines do HLV Simon McManaman dẫn dắt đã cho chủ nhà Việt Nam “ôm hận” bởi hai bàn thắng của Phil Younghusband và Greatwich.

Lần chơi trên sân Mỹ Đình tám năm trước Neil Etheridge chỉ mới 21 tuổi

Khi tiếng còi kết thúc trận vang lên, HLV Calisto và HLV Simon còn suýt choảng nhau. HLV Calisto phê phán đồng nghiệp Philippines chơi thứ bóng đá… xấu xí, “bóng đá bê tông” và “thứ bóng đá giết chết bóng đá”. Còn đồng nghiệp Simon cũng không ngại bật lại Calisto.

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Calisto không đủ tỉnh táo để có thể trần tình nguyên nhân thua của tuyển Việt Nam nhưng sau đó ông nói rất rõ ràng lí do Việt Nam bại trận với trang AFF News.

HLV Simon McManaman đã chơi một thứ bóng đá bê tông để đánh bại nhà vô địch Việt Nam 2-0 tại Mỹ Đình

Calisto nói rằng Philippines đã chơi thứ bóng đá cực kỳ tiêu cực, chỉ biết phòng ngự và rình mò, chực chờ cơ hội.

Đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2010 với tư cách là đương kim vô địch (vô địch AFF Cup 2008). Vì thế Việt Nam phải thể hiện mình là nhà vô địch, tức phải chơi tấn công và tấn công quyến rũ, hoàn cảnh không cho phép Việt Nam chơi phòng ngự - phản công.

HLV Simon McManaman đã biết được kẻ bị đặt vào thế bề trên là thế nên “đặt hai xe buýt” trước cầu môn của Neil Etheridge và chực chờ cơ hội phản công nhanh để ăn bàn.

HLV Simon dặn dò học trò Caligdong khi thay thế

HLV Calisto là vua chơi phòng ngự-phản công, liệu cơm gắp mắm và biết mình biết người nhưng là nhà vô địch lại được thi đấu ở Mỹ Đình thì không thể chơi thứ bóng đá phòng ngự.

Hai bàn thắng của Philippines đều đến từ tình huống phản công. Bàn thắng đầu tiên được ghi ở phút 38 do công của Phil Younghusband. Phil nay là đội trưởng của tuyển Philippines ở AFF Cup 2018. Bàn sau đó giữa hiệp hai là của Greatwich cũng từ pha trình mò phản công ăn bàn.

Cầu thủ Philippines cao to, tốc độ cực cao và một khi chơi phòng ngự dày đặc để chờ chực cơ hội thì rất nguy hiểm. Và họ đã “kết liễu” tuyển Việt Nam thực sự bằng lối chơi của kẻ kèo dưới mà lại chơi trên sân của Việt Nam.

calisto từ chối bắt tay đồng nghiệp Simon

Calisto thua nhưng hoàn toàn có cái lý của mình, nhà đương kim vô địch, lại được chơi sân nhà không còn cách nào khác là phải chứng tỏ xứng đáng trước đội bóng kèo dưới Philippines.

Câu chuyện về sự thất bại của tuyển Việt Nam trước Philippines tám năm về trước vẫn có giá trị tham khảo cực lớn cho thầy trò HLV Park Hang-seo ở cuộc chạm trán vòng Knock out tới đây, tức bán kết AFF Cup 2018.

Những cầu thủ Philippines trong trận đấu đó đến giờ vẫn còn góp mặt trong đội hình đội tuyển Philippines. Đó là đội trưởng Phil Younghusband, James Younghusband, Mulder, không kể thủ môn Neil Etheridge vì không thể về khoác áo tuyển Philippines đá bán kết AFF Cup 2018 với tuyển Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.