VĐV đầu tiên mất cơ hội thi đấu vì COVID-19

(PLO)- Fernanda Aguirre là VĐV đầu tiên của Olympic mất cơ hội thi đấu khi nhiễm COVID-19...

Võ sĩ Fernanda Aguirre của Chile đã mất cơ hội tranh tài Olympic Tokyo, đây là trường hợp đầu tiên của Olympic Tokyo vì bị nhiễm COVID-19.

Vừa đến Nhật từ Uzbekistan, Fernanda Aguirre phải vào thẳng khu cách ly 10 ngày và mất cơ hội thi đấu. Ảnh: Getty

Fernanda Aguirre, 21 tuổi chơi môn Taekwondo. Cô tập luyện ở Uzbekistan chuẩn bị cho Olympic rồi bay đến Nhật Bản. Vừa xuống sân bay Narita, Fernanda được kiểm tra và cô gái đã dương tính COVID-19. Theo chủ nhà Nhật, Fernanada phải cách ly 10 ngày dù cô không có chút biểu hiện gì về sức khỏe. Tuy nhiên, cơ hội thi đấu của cô gái Nam Mỹ đã không còn.

Năm 2019, Fernanda từng có HCĐ ở Đại hội thể thao Liên Thái Bình Dương, Fernanada bày tỏ: “Thật điên rồ và tiếc nuối, nó đã hủy hoại mọi thứ của tôi”.

Đây là ca nhiễm thứ 79 của Olympic Tokyo và là ca nhiễm khiến VĐV đầu tiên mất cơ hội thi đấu ở Olympic Tokyo.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.