VBA 2018: Derby TP.HCM và cuộc rượt đuổi ngoạn mục

(PLO)- Trong trận đầu ra quân, Saigon Heat đã giành chiến thắng 86-77 với đối thủ cùng thành phố Hochiminh City Wings.

Bắt đầu trận đấu với thế chủ nhà, Saigon Heat liên tiếp dẫn điểm với đội hình trẻ nhưng đầy năng lượng. Trần Đăng Khoa đã có ngày thi đấu tốt khi ghi được đến 28 điểm, anh xứng đáng là điểm tựa tinh thần dành cho các cầu thủ đàn em. 

Derby TP.HCM là một cuộc cạnh tranh đầy kịch tính.

Với sự cơ động của Trần Đăng Khoa, Triệu Hán Minh hay Dư Minh An, Saigon Heat đã kiểm soát thế trận khá tốt và liên tiếp có những pha ghi điểm quan trọng trong hiệp 1. Bộ ba này đã đóng góp đến 15 điểm để giúp “Ông 30” dẫn trước 17-11 sau 10 phút thi đấu.

Bước sang hiệp 2, cặp đôi Quinton Doggett - Henry Nguyễn đã lấy lại bình tĩnh  và gỡ từng điểm một, Hochiminh City Wings đã vùng dậy mạnh mẽ nhằm tìm kiếm cơ hội gỡ hòa.

Mặc dù bộ đôi nói trên đã ghi được 13 điểm, thế nhưng trước một Saigon Heat đang có phong độ tốt, “Anh hai Đại bàng” vẫn chưa thể lật ngược thế cờ và đành kết thúc 20 phút thi đấu với việc bị dẫn trước 31-39.

10 phút thi đấu cuối cùng, những tưởng đoàn quân của HLV Brian Rowsom có thể tạo nên một màn ngược dòng không tưởng. Đã có những lúc họ còn dẫn trước Saigon Heat làm fan Nhà thi đấu CIS phải trùng xuống, tuy nhiên sự bùng nổ của Saigon Heat đã chính thức kết thúc những hy vọng của “Anh hai Đại bàng”.

Kết thúc hiệp 4, Saigon Heat là đội giành được chiến thắng cuối cùng với tỉ số 86-77.

Nhà thi đấu bùng nổ ở hiệp cuối khi hai đội rượt đuổi ngoạn mục.

Trận đấu tiếp theo, Saigon Heat sẽ có chuyến hành trình “giông bão” ra Nhà thi đấu Bách khoa để đối đầu với Hanoi Buffaloes (19-6). Trong khi đó, Hochiminh City Wings by Jetstar sẽ có màn đọ sức với Danang Dragons tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (19-6).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.