VAR thật lố bịch

(PLO)- Đó là nhận xét của hai huyền thoại bóng đá Anh, Gary Lineker và Rio Ferdinand khi họ giận dữ với quả phạt đền mà Czech được hưởng trong trận hòa Croatia 1-1 ở Euro 2020.

Đêm qua (18-6), tuyển Czech đã hòa nhà á quân World Cup Croatia với tỉ số 1-1 ở lượt trận thứ hai bảng D VCK Euro 2020.

Ở trận đấu này, Czech vươn lên dẫn trước 1-0 trong hiệp 1 nhờ quả phạt đền gây tranh cãi của Patrik Schick. Đầu hiệp hai, Perisic ghi siêu phẩm gỡ hòa 1-1 cho Croatia.

Tình huống tranh chấp trên không giữa Lovren và Schick. ẢNH: REUTERS

Bình luận về quả phạt đền Czech được hưởng ở phút 35, hai huyền thoại bóng đá Anh là Gary Lineker và Rio Ferdinand đều cảm thấy quyết định này là không chính xác.

Theo đó, từ quả treo bóng vào của Jakub Jankto, trung vệ Dejan Lovren của Croatia trong lúc nhảy lên tranh chấp đã thúc cùi chỏ vào mặt Patrik Schick khiến cầu thủ của Czech này ngã lăn ra sân chảy máu mũi.

Trong tài Carlos del Cerro Grande vẫn cho trận đấu tiếp tục trước khi tạm dừng trận đấu để đội ngũ y tế vào sân chăm sóc cho Schick, người vẫn đang nằm lăn lộn đau đớn trên sân.

Ngay sau đó, VAR đã vào cuộc can thiệp. Sau khi xem lại tình huống qua màn hình tivi, trọng tài Grande “bẻ còi” cho Czech được hưởng 11m đồng thời phạt thẻ vàng Lovren bất chấp sự phản ứng dữ dội của các cầu thủ Croatia.

Lovren và các đồng đội phản ứng với trọng tài nhưng vô ích. ẢNH: AP

Chính Schick với chiếc mũi “đẫm máu” bước lên chấm penalty ghi bàn thắng thứ ba tại VCK Euro 2020 để vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới.

Theo Daily Mail (Anh), bình luận trực tiếp trận đấu trên truyền hình, Lineker và Ferdinand đều giận dữ và có chung nhận định, “VAR thật lố bịch”.

Cả hai huyền thoại này cho rằng, mặc dù rõ ràng Lovren đã thúc cùi chỏ vào mặt Schick nhưng đây là tình huống không cố ý. Bởi khi bật nhảy lên tranh chấp bóng, theo phản xạ thì Lovren phải vươn tay ra nhưng nó lại vô tình đập trúng mặt Schick.

Schick nằm lăn ra sân mặt đầy máu. ẢNH: AP

Quả penalty này hiện đang tạo nên làn sóng tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội từ người hâm mộ, cầu thủ đến các chuyên gia bóng đá với những ý kiến trái chiều, người đồng tình với quyết định của trọng tài và VAR, người thì không.

Sau hai lượt trận ở bảng D VCK Euro 2020, Czech và tuyển Anh có cùng 4 điểm, còn Croatia và Scotland đều có 1 điểm. Ở lượt trận cuối bảng D diễn ra cùng lúc vào 2h ngày 23-6, chỉ cần Anh hòa Czech là cả hai đội sẽ dắt tay nhau đi tiếp.

Trong khi đó, Croatia và Scotland đối đầu nhau trong cuộc chiến sống còn. Đội thắng ở cặp đấu này nhiều khả năng vẫn sẽ vào vòng knock-out, ít nhất là với tư cách 1 trong những đội đứng thứ 3 bảng có thành tích xuất sắc nhất.

Schick vươn lên dẫu đầu danh sách vua phá lưới Euro 2020 với 3 bàn thắng. ẢNH: GETTY

Bảng xếp hạng bảng D Euro 2020:

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.