U23 Singapore - Malaysia: ‘Sư tử không nanh’ đấu với ‘Hổ không vuốt’

(PLO)- Cả U-23 Malaysia và U-23 Singapore đều nuôi mục tiêu vô địch giải. Malaysia thì đã hầu như bị loại sau vòng bảng. Singapore thì cơ hội vào bán kết trở nên mong manh. Hai trận còn lại họ phải thắng Campuchia và Indonesia.

Khi U-23 Malaysia thua U-23 Việt Nam và U-23 Thái Lan thì thầy trò HLV Ong Kim Swee bị dư luận ném đá tơi tả. Họ ví U-23 Malaysia như những “con hổ không vuốt” (biệt danh các đội tuyển bóng đá Malaysia là con hổ). Hôm qua, đồng nghiệp của ông Ong Kim Swee, là HLV Aide Iskandar đội Singapore cũng bị ném đá không thương tiếc. Sau trận thua U-23 Myanmar, U-23 Singapore cũng được ví như những “con sư tử không nanh”.

Điều đáng nói là cả U-23 Malaysia và U-23 Singapore đều nuôi mục tiêu vô địch giải. Malaysia thì đã hầu như bị loại sau vòng bảng. Singapore thì cơ hội vào bán kết trở nên mong manh. Hai trận còn lại họ phải thắng Campuchia và Indonesia. Thực tế cuộc chạm trán của U-23 Singapore và U-23 Campuchia sẽ không biết “mèo nào cắn mỉu” nào. U-23 Campuchia tại SEA Games này chơi thứ bóng đá rất thông minh, giàu thể lực và có độ bền, lại không chịu áp lực. Mặt khác HLV Kim Tae Hoon của Campuchia đang nuôi mục tiêu vào bán kết. Một chi tiết đáng nhớ khác là vào hồi cuối tháng ba và đầu tháng tư vừa qua, U-23 Singapore và U-23 Campuchia có hai trận giao hữu sân nhà sân khách. Tại Campuchia, Singapore thua 0-2. Tại Singapore chủ nhà cũng thua 1-2. Một trận đấu căng đến độ chủ nhà phải chơi gấu và chơi rát với cầu thủ đội bạn khiến hai cầu thủ Singapore bị đuổi.

Nói thế để thấy rằng, U-23 Singapore cũng có nguy cơ bị loại rất cao khi bảng A kết thúc.

Thuyền trưởng của “những con hổ” Malaysia đang chịu áp lực nặng. Bây giờ thuyền trưởng chủ nhà U-23 Singapore cũng đau đầu không kém.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.