U19 Việt Nam: Ta tiến bộ và người cũng không giẫm chân tại chỗ

U19 Việt Nam vừa kết thúc chuyến tập huấn tại châu Âu. Chuyến đi vừa rồi giúp cho đoàn quân của HLV Graechen Guillaume vỡ ra nhiều điều. Nhưng vấn đề là cũng trong thời gian U19 Việt Nam “nạp” kiến thức, các đội U19 khác cũng không ngừng tiến bộ…

Đi một ngày đàng, học một sàng khôn

Đội tuyển U19 Việt Nam, hay chí ít là đội bóng đang được mang cái tên ấy, trong chuyến tập huấn ở trời Âu vừa qua chắc chắn đã học ra khá nhiều điều, sau những trận đấu cọ xát liên tục với các đội bóng cùng trang lứa.

Đấy là chuyện trình độ kỹ thuật của lứa cầu thủ mà chúng ta đang có đúng là nhỉnh hơn nhiều cậu bé đá bóng ở Việt Nam, nhưng vẫn chưa so được với các cầu thủ khác cũng được đào tạo bài bản trên khắp thế giới. Và dù cho có kỹ thuật thì kỹ thuật thôi cũng chư đủ để chúng ta tạo ra một đội bóng mạnh.

Một điều có thể còn quan trọng hơn là sau chuyến tập huấn này, nhiều người nhận ra rằng đây vẫn chưa phải là một đội tuyển đúng nghĩa. U19 Việt Nam cần phải có những sự bổ sung để có thể trở thành một đội bóng đủ sức đá đỉnh cao, đủ sức chinh chiến ở các giải đấu trong khu vực và châu lục.

U19 Việt Nam có lẽ đã nhận ra rằng mình đang ở đâu sau chuyến tập huấn tại châu Âu
U19 Việt Nam có lẽ đã nhận ra rằng mình đang ở đâu sau chuyến tập huấn tại châu Âu

Đấy là điều mà trước chuyến đi, ít người nhận ra, hoặc có nhận ra thì người ta cũng muốn lờ đi, vì kỳ vọng vào lứa cầu thủ xuất thân từ học viện HAGL-Arsenal.JMG của bầu Đức khi đó là quá lớn.

Mãi cho đến hơn nửa chặng đường của chuyến tập huấn, những nhà quản lý đội tuyển mới phát hiện ra chúng ta hiện đang thiếu gì và cần bổ sung chỗ nào.

Dù sao đấy là cái được lớn nhất. Gạt sang một bên những kết quả thắng – thua, mục đích cuối cùng của mọi chuyến tập huấn là nhìn ra điểm yếu của đội bóng được đi tập huấn, để từ đó khắc phục. Về mặt này thì U19 Việt Nam đã nhìn thấy hết các nhược điểm của mình. Thấy được nhược điểm cũng có thể xem là sự tiến bộ.

Các nước lân cận cũng không giẫm chân tại chỗ

Một điều quan trọng khác ở chỗ, cứ cho rằng U19 Việt Nam sẽ tiến bộ, thì nhiều đội U19 khác, cũng đang chuẩn bị cho VCk U19 châu Á 2014 cũng không hề giẫm chân tại chỗ.

Ngay ở Đông Nam Á, U19 Myanmar vừa tạo nên chiến thắng chấn động 1-0 trước U19 Nhật Bản (đội từng thắng U19 Việt Nam đến 7-0 ở cúp Nutifood hồi đầu năm nay). Đừng quên rằng U19 Myanmar là chủ nhà của VCK U19 châu Á vào tháng 9. Thế nên, một đội chủ nhà có thực lực như thế càng không thể xem thường.

Cũng trong thời gian U19 Việt Nam tập huấn tại châu Âu, đội từng thắng U19 của chúng ta trong trận chung kết giải Đông Nam Á 2013 là U19 Indonesia đã liên tục có những trận đấu giao hữu với Oman và UAE, với kết quả khá khả quan.

Trước nữa, U19 Indonesia từng thắng U19 Hàn Quốc ở vòng loại U19 châu Á 2014. Một đội bóng từng đánh bại Hàn Quốc, Oman – những nền bóng đá trên tầm Đông Nam Á, thì khó xem đấy là kết quả nhờ ăn may, và đội tuyển U19 Indonesia cũng không phải là đội bóng hạng xoàng.

Thời gian tới đây, nếu U19 Việt Nam sang Nhật Bản tập huấn, thì U19 Indonesia cũng có chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha, dự giải đấu giao hữu quốc tế với các đối thủ dự kiến là U19 Brazil, Argentina, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Trung Quốc… Đây là sân chơi cho những đội tuyển mạnh kể trên chuẩn bị cho giải vô địch bóng đá U20 thế giới vào năm sau, nên đấy là những trận đấu có chất lượng thực sự.

Khía cạnh khác của U19 Việt Nam nằm ở chỗ trong suốt thời gian vừa rồi, đoàn quân của HLV Graechen Guillaume dường như chỉ biết đá với một kiểu duy nhất, đó là dựa vào các bài phối hợp nhỏ của một nhóm cầu thủ nhất định, bất chấp đối thủ là ai, bất chấp thực tế trên sân.

Đây cũng là điều dễ hiểu, vì cách chơi này các cầu thủ của học viện HAGL-Arsenal.JMG đã học từ 7 năm nay rồi, muốn chơi kiểu khác cũng không được, nên dễ bị đối phương bắt bài.

Thành ra, trong thời gian sắp tới, nếu đội tuyển có sự bổ sung, chúng ta cũng cần đá đa dạng hơn, bởi đội tuyển U19 Việt Nam bây giờ đã không còn lạ trong mắt các đối thủ mà chúng ta sắp đụng độ, nên càng cần phải tự làm mới mình.

Theo Kim Điền (Dân Trí)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.