U-23 VN-U-23 Myanmar (2-2): Phòng ngự như thế thì hỏng

(PL)- Công Phượng lại làm nên một tuyệt phẩm với pha độc diễn từ giữa sân và ghi bàn… nhưng hàng phòng ngự ở hiệp 2 mắc quá nhiều sai lầm.

Bảy tuyển thủ U-23 điều động lên tuyển quốc gia để làm khách tại Thái Lan nên trận tiếp U-23 Myanmar, trợ lý Nguyễn Thanh Sơn không có được thành phần giỏi nhất. Chủ nhà có trận hòa mà đã để lại nhiều điều đáng suy ngẫm khi hai trung vệ… số má là Mạnh Hùng và Hoàng Lâm chơi rất ngớ ngẩn, chọn phương án liên tục phạm lỗi để ngăn đối phương.

Ba ngày trước U-23 Myanmar vừa bị U-23 Thái Lan hủy diệt 4-0, sang Việt Nam họ đã thể hiện một bộ mặt không có gì nổi bật. Tuy nhiên, chỉ là trận giao hữu nên chưa thể hiện bộ mặt thật của đội U-23 này.

HLV Nguyễn Thanh Sơn đưa ra đội hình xuất phát với bộ đôi tấn công của HA Gia Lai gồm Công Phượng và Văn Toàn. Hai tiền vệ trung tâm có Hữu Dũng và Thanh Bình. Bộ đôi trung vệ gồm Tiến Dũng, Ngọc Thịnh…, đội trưởng Ngọc Thắng đá tiền vệ phải… trong khung thành là thủ môn Minh Long.

Công Phượng (10) có pha độc diễn và ghi bàn cực đẹp đưa U-23 Việt Nam vượt lên dẫn 1-0. Ảnh: QUANG THẮNG

U-23 Myanmar không thể hiện điều gì đặc biệt và với lối đá như thế nó cũng là câu trả lời chính xác vì sao ba ngày trước đó U-23 Thái Lan với thành phần mạnh nhất đã thắng đến 4-0.

Riêng với Công Phượng, khi chơi trong đội U-23 và đối thủ vừa tầm thì tiền đạo này tự tin, linh hoạt hẳn lên và Phượng đã thể hiện một trận rất hay như thể “cọp được thả về rừng” vậy. Và chính sự thăng hoa đó, Công Phượng lại vẽ nên một tuyệt tác bàn thắng ở phút 23. Có bóng ngay trên đường trung tuyến ở vòng tròn giữa sân, Công Phượng thực hiện pha độc diễn dọc theo trung lộ, ba cầu thủ Myanmar bám đuổi theo và liên tục bị Công Phượng vặn lưng rất khó chịu rồi xuống sát vùng 16,50 m, Phượng đối mặt thủ môn Zin Phyo lao ra, Phượng gảy nhẹ, bóng bay qua vai thủ môn Zin Phyo đang cúi người, bóng ung dung bay vào góc trái theo hướng tấn công của U-23 Việt Nam. Một tuyệt tác, nó tương tự như bàn thắng mà Công Phượng ghi vào lưới đội tuyển U-19 Úc tại giải NutiFood ở Hà Nội năm ngoái vậy. Đó là bàn thắng duy nhất ở hiệp 1.

Sang hiệp 2 HLV Thanh Sơn thực hiện lần lượt nhiều lần thay người, hàng phòng ngự vào thay đã mắc hàng loạt sai lầm. Nếu như gần 60 phút thủ môn Phí Minh Long chơi cực hay thì Minh Toàn vào thay chơi rất bị động và xơ cứng. Rồi phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền ở phút 74 để Nay Lin Tun gỡ hòa 1-1. Phút 76 Thanh Bình lại đưa chủ nhà vượt lên từ sự sai lầm trong ngăn bóng của trung vệ U-23 Myanmar, Bình tận dụng cơ hội tốt và ghi bàn.

Khi trận đấu dần trôi về những phút cuối trận Công Phượng có cơ hội hoàn thành cú đúp nhưng rất tiếc cú dứt điểm của Phượng không may trúng vào người Zin Phyo lao ra.

Và phút 89 trung vệ Hoàng Lâm phạm lỗi kéo người. Một cầu thủ Myanmar cầm bóng đột phá vào vùng cấm, Hoàng Lâm đuổi theo và phạm lỗi ngay trên vạch 16,50 m, trọng tài Alornkong (Thái Lan) chỉ tay vào chấm phạt đền và Win Oo Aung… sút bồi và thắng được Minh Toàn san bằng cách biệt 2-2, đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Hàng phòng ngự mắc quá nhiều sai lầm ở hiệp 2

Nếu như ở hiệp 1 hàng phòng ngự chơi rất chuẩn mực, chắc chắn và hầu như không mắc sai lầm thì hiệp 2 hàng phòng ngự vào thay gồm thủ môn Trần Minh Toàn, hậu vệ Mạnh Hùng và trung vệ Hoàng Lâm liên tục phạm lỗi và dẫn đến hai bàn thua. Nếu bàn san bằng 1-1 của Myanmar do lỗi trực tiếp của Minh Toàn (bị thẻ vàng và phạt đền) thì bàn gỡ hòa 2-2 do lỗi của trung vệ Hoàng Lâm. Chưa kể Phạm Mạnh Hùng vào sân đầu hiệp 2 cũng mắc hàng loạt lỗi và bị một thẻ vàng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.