U-23 Việt Nam – U-23 UAE: Muộn rồi Miura ơi!

(PL)- Trận đấu thủ tục với U-23 Việt Nam nhưng lại mang một ý nghĩa lớn của cục diện bảng D lẫn danh dự của thầy trò HLV Miura.

Thứ tự bảng D trước lượt cuối như sau: Jordan nhất bảng (4 điểm, hiệu số 3/1); UAE nhì bảng (4 điểm, 1/0); Úc thứ ba (3 điểm, 2/1); cuối cùng là đội Việt Nam (0 điểm, 1/5).

Dù đã bị loại sau hai lượt trận nhưng các cầu thủ Việt Nam quyết tâm chơi một trận ra trò để tìm chiến thắng danh dự. Bản thân HLV Miura cũng sẽ nỗ lực hết mình để ít ra là “có điểm” khi rời Qatar.

Qua hai lượt trận cho thấy UAE là một đối thủ rất mạnh và một tập thể có tổ chức khoa học. Ngoài ra, UAE dù đứng nhì bảng qua một trận thắng và một trận hòa nhưng lại là đội duy nhất chưa biết ghi bàn và cũng chưa để thủng lưới (trận thắng Úc 1-0 bàn thắng duy nhất do cầu thủ Úc đá phản lưới nhà).

Vậy các cầu thủ Việt Nam sẽ chơi như thế nào trong trận cầu danh dự này? Trong trận thua Úc 0-2, nhất là ở hiệp 2, chắc chắn HLV Miura đã nhìn ra khả năng tạo đột biến khi các cầu thủ mạnh dạn cầm bóng phối hợp nhỏ, di chuyển linh hoạt và đặc biệt khi nhiều cầu thủ được trả lại đúng vị trí sở trường như Hữu Dũng, Mạnh Hùng, Hồng Duy, Văn Toàn… Bên cạnh đó cách vận hành của những cầu thủ có khả năng phối hợp lẫn đột phá, đá nhỏ lẫn đá nhanh tốt thì cho thấy đối thủ là U-23 Úc phải chống đỡ vất vả.


Quan trọng là cách chơi trong trận cuối gặp UAE của thầy trò HLV Miura. Ảnh: XUÂN HUY

Mọi chuyện với HLV Miura giờ đã quá muộn do chỉ còn là trận thủ tục.

HLV Miura có thể vỡ ra nhiều vấn đề ở trận thua Úc nhưng quan trọng là ông có rút kinh nghiệm và phát huy thế mạnh của học trò mình hay lại bảo thủ theo cách vận hành của ông.

Thực chất thì thắng-thua trong trận gặp UAE không còn quan trọng nữa mà vấn đề là lối đá và cách thể hiện để cứu vớt danh dự như thế nào. Người hâm mộ và giới chuyên môn đang cần các cầu thủ Việt Nam thi đấu có sức sống và phát huy thế mạnh của mình như hiệp 2 trong trận gặp Úc.

Đoạn kết của người Nhật trầm lặng

Có đến 99% đây là giải đấu cuối của HLV Miura với bóng đá Việt Nam vì những người từng bảo vệ cho ông bây giờ cũng không còn lý do gì để bảo vệ ông nữa. Ông không phải là HLV kém bởi hai năm qua ông đã khắc phục rất nhiều về thể lực và tinh thần cho các cầu thủ Việt Nam nhưng bấy nhiêu thôi chưa đủ. Ông phát hiện được nhiều cầu thủ trẻ nhưng ông lại không phát huy được đặc điểm của các cầu thủ Việt Nam và không xây dựng được lối chơi mang bản sắc Việt Nam. Ông lấy va đập, lấy thể hình và sức mạnh để đối chọi nhiều hơn là lấy lối đá nhỏ, kỹ thuật. Ông khiến đối thủ luôn bất ngờ với mỗi trận, mỗi đội hình nhưng đấy cũng là điều ông làm bất ngờ cả giới chuyên môn lẫn chính các cầu thủ Việt Nam khi để nhiều cầu thủ phải đá trái cựa hay phải chơi “tay lái nghịch”…

Dù sao cũng cám ơn ông vì sau hai năm ông đã chỉ ra rất nhiều khiếm khuyết của những người làm bóng đá và giúp bóng đá Việt Nam nhìn ra được phần khuyết của mình.

NGUYỄN HUY

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.