GIẢI BÓNG ĐÁ U-21 QUỐC TẾ BÁO THANH NIÊN - CÚP CLEAR MEN

U-21 HA Gia Lai vào chung kết sau loạt ‘đấu súng’

(PL)- Tạo ra một thế trận lấn lướt nhưng đội bóng phố núi lại giành được vé chung kết sau loạt luân lưu nghẹt thở.

Trận bán kết “nội chiến” U-21 HA Gia Lai và U-21 báo Thanh Niên (BTN) chiều qua (26-11) thu hút gần 20.000 khán giả đến sân Thống Nhất theo dõi. Phần lớn khán giả cổ vũ nhiệt tình cho U-21 HA Gia Lai. Điều này đã giúp đội bóng phố núi nhập cuộc tốt hơn đội chủ giải.

Ở trận này, HLV Nguyễn Quốc Tuấn đội U-21 HA Gia Lai có vài thay đổi trong đội hình xuất phát. Tuyến đầu vẫn là cặp trung phong Công Phượng - Văn Toàn. Tuyến hai có sự tham gia từ đầu của tiền đạo Minh Vương sắm vai tiền vệ hợp cùng Tuấn Anh, Xuân Trường và Huỳnh Kim Hùng. Hàng tứ vệ vẫn là Văn Thành và Văn Sơn ở hai cánh, cặp trung vệ Đông Triều - Thắng Toàn chơi trung vệ trước khung thành thủ môn Minh Hoàng.

Công Phượng lập cú đúp và U-21 HA Gia Lai ăn mừng vé chung kết sau loạt sút luân lưu nghẹt thở. Ảnh: XUÂN HUY

Bằng lối chơi phối hợp nhỏ bật nhả bóng nhuần nhuyễn sở trường trong phạm vi hẹp, các cầu thủ U-21 HA Gia Lai dường như khiến U-21 BTN “chóng mặt”. Suốt 45 phút hiệp 1, hơn 2/3 thời gian kiểm soát bóng thuộc về đội bóng phố núi. Tuy nhiên, sự hiệu quả trong khâu săn bàn lại thuộc về đội chủ giải U-21 BTN.

Phút thứ 10, trong một tình huống sút phạt trực tiếp, Công Phượng cứa lòng căng đưa bóng bập xà ngang xuống đất cuộn luôn vào lưới thủ thành Dương Quang Tuấn, mở tỉ số 1-0. Pha làm bàn đẹp mắt của Công Phượng khiến khán đài dậy sóng càng làm tăng áp lực lên U-21 BTN.

Phút 36, trong một pha phản công nhanh, Lâm Ti Phông đột phá lắt léo tung cú sút bật cột dọc. Xuân Mạnh kịp thời băng vào tung cú sút bồi gỡ 1-1. Đến phút 43, cầu thủ Khánh Hòa tự mình lập công bằng cú đệm lòng hạ gục thủ thành Minh Hoàng, nâng cách biệt lên 2-1. Bàn thắng bất ngờ của U-21 BTN xuất phát từ tình huống sút phạt ngoài 20 m chếch bên cánh phải của Như Tuấn.

Diễn biến hiệp 1 hệt như phát biểu trước cuộc thư hùng của HLV Phạm Minh Đức: “Nhường quyền kiểm soát bóng cho đối phương ghi bàn sẽ là việc của cầu thủ chúng tôi”.

Khởi đầu hiệp 1, cả hai HLV đều có những điều chỉnh về nhân sự. Tuy nhiên, những thay đổi hay đột biến là không nhiều ngoài sự tỏa sáng của cá nhân giúp trận đấu có thêm sự khởi sắc.

Phút 78, trong một pha tổ chức tấn công, tiền đạo Công Phượng đột phá lắt léo gặt bóng qua hai hậu vệ U-21 BTN trước khi tung cú đặt lòng chân phải chạm cột đánh bại thủ môn Quang Tuấn. Bàn thắng đầy ngẫu hứng đúng “mác Công Phượng” đưa U-21 HA Gia Lai từ “cõi chết sống lại cũng khép lại 90 phút thi đấu chính thức, cầu thủ hai đội bước vào loạt sút 11 m cân não.

Không chịu nổi sức ép khủng khiếp này, HLV Phạm Minh Đức bỏ ra khỏi sân trước khi các cầu thủ tiến hành các cú sút phạt.

Thi đấu xuất sắc với hai siêu phẩm nhưng trong cuộc đối đầu thủ môn Quang Tuấn, Công Phượng (rồi sau đó là Thanh Tùng) sút hỏng trước khi thủ môn Minh Hoàng tung người đẩy cú sút quá hiền của Văn Thành.

Pha cản phá xuất thần của Minh Hoàng giúp U-21 HA Gia Lai thắng chung cuộc 3-2, giành suất vào chung kết và gặp đội thắng trận bán kết 2 giữa U-19 Hàn Quốc và U-21 Singapore diễn ra lúc 18 giờ chiều nay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.