U-15 Thái Lan ‘ủ mưu’ lớn lấy lại ‘King of Asean’

(PLO) - U-15 Thái Lan âm thầm có chuyến sang Tây Ban Nha tập huấn, đụng với lò La Masia trứ danh...

Bóng đá trẻ Thái Lan đang có nguy cơ bị bóng đá Việt Nam qua mặt. Thái Lan bắt đầu xây dựng lại lứa U-15 và họ đang có chuyến tập huấn chất lượng tại Tây Ban Nha.

Trong chuyến tập huấn dài hạn ấy, các cầu thủ U-15 Thái Lan có trận thi đấu với đội bóng cùng tuổi lò La Masia lừng danh của Barcelona, nơi sản sinh ra những tên tuổi như Messi.

U-15 Thái Lan có trận đấu trải nghiệm cùng U-15 La Masia lừng danh.

Trong cuộc chạm trán đó U-15 Thái Lan thua những kẻ hậu bối của Messi đến 0-9, nhưng đó là một trận đấu mà U-15 Thái Lan học hỏi được nhiều điều.

Hai đội ra sân chơi hết mình, ở đây không có sự nhượng bộ nào từ phía U-15 của lò La Masia.

Tuy trận đấu diễn ra dưới mưa và lạnh 10 độ C đầy khó khăn cho các cầu thủ nhí đến từ Đông Nam Á, nhưng U-19 Thái Lan chơi quyết liệt và đầy hưng phấn. Dù thắng tỷ số hủy diệt nhưng HLV của U-15 của lò La Masia thừa nhận rằng, U-15 Thái Lan chơi rất hay và đây là một tập thể giàu triển vọng trong tương lai, U-15 Thái Lan có nhiều cá nhân xuất sắc.

U-15 Thái Lan thua đến 0-9.

Trận đấu sắp tới của U-15 Thái Lan là trận đá với U-15 của lò Kirona, đây cũng là một trung tâm đào tạo trẻ nổi tiếng khác của bóng đá Tây Ban Nha.

Bóng đá trẻ Thái Lan quyết xây dựng lại khi hiện nay họ đang có dấu hiệu bị Việt Nam qua mặt.

Hiện nay ngoài những đội trẻ được đầu tư xứng đáng với những chuyến du đấu châu Âu trong âm thầm để bất ngờ trình làng, bóng đá Thái Lan còn có một nguồn đào tạo trẻ khác nữa là CLB Leicester City thuộc sở hữu của nhà tỉ phú Vichai.

Hàng năm chương trình Fox Hunter tổ chức tuyển chọn những tài năng trẻ của Thái Lan đào tạo ngay tại Thái Lan qua các học viện của Leicester trên đất Thái, còn có những đợt tuyển chọn mỗi năm 16 tài năng tinh hoa đưa sang Leicester City đào tạo ba năm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.