CHUNG KẾT LƯỢT ĐI AFF CUP 2024, VIỆT NAM - THÁI LAN: 2-1

Tuyển Việt Nam chiến thắng kịch tính ở lượt đi, hẹn lượt về tại Bangkok

(PLO)- Lịch sử những trận chung kết giữa Việt Nam và Thái Lan không thuộc về đội tuyển Việt Nam nhưng đêm 2-1-2025 tại Việt Trì thì đấy xứng đáng là một trận derby Đông Nam Á giữa hai đối thủ mạnh nhất.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chưa bao giờ một trận derby Đông Nam Á giữa Việt Nam - Thái Lan, lại là trận chung kết mà đội tuyển Việt Nam lại được đánh giá ở kèo trên.

Áp đảo, cơ hội đến nhưng... nóng vội

Nỗi ám ảnh 27 năm chưa thắng nổi người Thái trên sân nhà kể từ sau trận bán kết AFF Cup 1998 trên sân Hàng Đẫy không làm thầy trò HLV Kim Sang-sik lo lắng trước trận chung kết lượt đi với rất nhiều lợi thế thuộc về đội tuyển Việt Nam. Hơn 1 ngày nghỉ, hơn cả việc dưỡng sức khi không phải di chuyển so với đối thủ, lại được đá trên sân nhà hừng hực khí thế cùng một thành phần khỏe khoắn với chuỗi trận 5 thắng 1 hòa và cực kỳ hưng phấn sau hai lượt trận bán kết trước Singapore với tổng tỉ số 5-1.

15 phút đầu với sức ép dồn dập, chủ nhà Việt Nam tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm với mong muốn giải quyết bàn thắng sớm khi đối thủ còn chưa kịp ổn định và đọc vị lối chơi của thầy trò ông Kim Sang-sik. Tiếc rằng sự vội vã và hưng phấn quá mức khiến những Xuân Son, Văn Thanh, Vĩ Hào, Châu Ngọc Quang... lần lượt tung ra những cú sút thiếu chuẩn xác hoặc chuyền bóng lỡ nhịp. Rõ nhất là hai tình huống phút thứ 5 và 9 lần lượt Xuân Son không thắng được thủ môn Patiwat Khammai và Văn Thanh sút chệch cầu môn trong gang tấc.

Bản lĩnh của đương kim vô địch

Sau nhiều pha chống đỡ vất vả và buộc phải chơi thấp đội hình, đội khách Thái Lan bắt đầu thích nghi với lối chơi nhanh, giữ bóng tốt và triển khai tốt ở hai biên dựa vào tốc độ và kỹ thuật. Cơ hội từ đó đã đến với các cầu thủ Thái Lan với những lần thoát xuống sút cầu môn của Patrik Gustavsson và cả tiền vệ Seksan Ratree dâng cao sút xa.

Tuyển Việt Nam
Phút 60, Quang Hải mở đường chuyền sâu vào khu 16,50m (ảnh phải), Văn Thanh đánh đầu ngang mặt thành (ảnh nhỏ) và Xuân Son đánh đầu nối mở tỉ số 1-0 cực đẹp. Ảnh: ANH THỊNH

Thái Lan ở hiệp 1 không cho thấy sự thua thiệt về thể lực của đội bóng bị vắt kiệt sức trước Philippines sau 120 phút và ít hơn 1 ngày nghỉ lẫn phải di chuyển nhiều. Bằng chứng là những pha tranh chấp nhanh và quyết liệt cũng như triển khai tấn công nhanh, ít chạm. Ngược lại thì chủ nhà Việt Nam từ sau phút 15 có phần lạc lõng dù Nguyễn Xuân Son thay cho việc đói bóng bằng cách tự mình lùi sâu về kiếm bóng nhưng phần liên lạc của cầu thủ gốc Brazil này với các vệ tinh quanh anh phần nào bị cô lập.

Nét căng thẳng của HLV Kim Sang-sik lộ rõ khi nhận ra Thái Lan bất lợi về khả năng hồi phục nhưng họ không hề có dấu hiệu mệt mỏi mà ngược lại còn cho thấy sự nguy hiểm tiềm ẩn khi gặp một đối thủ xứng tầm. Hiệp 2 ông Kim buộc phải đưa Quang Hải vào sân thay cho Vĩ Hào và nhận lại chiếc băng đội trưởng từ Hoàng Đức.

Hai bàn nổ tung cầu trường, nhưng rồi một thoáng mất tập trung...

Có Quang Hải, trục giữa đội tuyển Việt Nam liền lạc hơn nhưng pha bóng nguy hiểm nhất lại là cú lật bóng của Văn Vĩ cho Xuân Son bay người đánh đầu vọt xà ở phút 50.

5 phút sau thì Thái Lan đáp lễ bằng một pha phản công nhanh thật bài bản. Chỉ sau 4 đường chuyền, Seksan Ratree đã đặt Patrik Gustavsson vào tư thế thuận lợi nhưng cú đệm bóng của số 9 Thái Lan lại chệch cầu môn.

xuan-son.jpg
Đến phút 73 Xuân Son một lần nữa làm nổ tung cầu trường với pha cướp bóng từ trong chân của Chalermsak ở giữa sân và solo giữa ba cầu thủ Thái Lan tung cú sút chéo góc hạ gục thủ môn Patiwat nhân đôi cách biệt với tỉ số 2-0. ẢNH: ANH THỊNH

Phút 60 đội tuyển Việt Nam đã có một pha dàn xếp cực hay, Quang Hải chuyền sâu vào khu vực 16,50m cho Văn Thanh thoát xuống đánh dầu ngang mặt thành và Xuân Son có mặt đúng lúc đánh đầu nối hạ gục toàn bộ hàng thủ Thái Lan mở tỉ số 1-0.

Với tinh thần lên cao, phút 64 Hoàng Đức chọc khe vừa tầm để Xuân Son thoát xuống tung cú sút sệt và mạnh nhưng cái chân của thủ môn Patiwat đã kịp cứu thua.

Đến phút 68 lưới của tuyển Việt Nam suýt rung lên từ pha phối hợp nhanh của Thái Lan để Ben Davis sút cận thành nhưng thủ môn Đình Triệu đã kịp khép góc cứu thua. Áp lực tiếp tục dồn về cầu môn Đình Triệu khi một phút sau Gustavsso có bóng trống trải nhưng cú sút căng lại vọt xà.

Đến phút 73 Xuân Son một lần nữa làm nổ tung cầu trường với pha cướp bóng từ trong chân của Chalermsak ở giữa sân và solo giữa ba cầu thủ Thái Lan tung cú sút chéo góc hạ gục thủ môn Patiwat nhân đôi cách biệt với tỉ số 2-0.

Thật tiếc khi đội tuyển Việt Nam không duy trì được ưu thế hai bàn thắng, Phút 82 một thoáng mất tập trung, hàng thủ đội tuyển Việt Nam nhận đường chuyền sâu vào trung lộ, hai trung vệ Bùi Tiến Dũng và Thành Chung cùng bật lên kẹp trung vệ Chalermsak nhưng lại để cầu thủ này chọn đúng vị trí bật cao đánh đầu hạ gục thủ môn Đình Triệu rút ngắn cách biệt xuống 1-2.

Cơ hội nâng tỉ số cho Việt Nam diễn ra đúng phút 90 khi Xuân Son nhận bóng thực hiện hàng loạt động tác qua người một mình đối diện cầu môn nhưng cú sút của anh lại bị cái chân của thủ môn Patiwat đẩy ra.

Lượt đi khép lại với chiến thắng 2-1 cho đội tuyển Việt Nam hứa hẹn một lượt về hấp dẫn tại Rajamangala, Bangkok vào Chủ Nhật 5-1.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.