Tuyển Thái Lan đối mặt thử thách lội ngược dòng

(PLO)- Đội tuyển Thái Lan sẽ phải giành chiến thắng với cách biệt hai bàn trong trận lượt về trên sân nhà nếu muốn bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup và giành danh hiệu kỷ lục thứ tám trong lịch sử.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong trận lượt đi tại sân Việt Trì, nhà đương kim vô địch Thái Lan đã nhận thất bại 1-2 trước chủ nhà Việt Nam, với cú đúp ấn tượng của tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son. Trung vệ Chalermsuk Aukkee đã ghi bàn rút ngắn tỷ số ở phút 82, mang lại hy vọng cho "Voi chiến" trước trận tái đấu tại sân Rajamangala vào đêm 5-1.

Tuyển Việt Nam tiến gần ngôi vô địch AFF Cup 2024

Tuyển Việt Nam tiến gần ngôi vô địch AFF Cup 2024

(PLO)- Dù chia tay AFF Cup 2024, truyền thông Malaysia vẫn nhắn nhủ đội tuyển quốc gia nước này cần xây dựng kế hoạch để đối phó với Nguyễn Xuân Son của tuyển Việt Nam trong hành trình chinh phục vòng loại Asian Cup 2027.

HLV Masatada Ishii thừa nhận khó khăn và mắc nhiều sai lầm trong một trận đấu kịch tính tại Phú Thọ, đặc biệt là trong việc ngăn chặn sự bùng nổ của Nguyễn Xuân Son. Ông thầy người Nhật thành thật: "Nguyễn Xuân Son là một cầu thủ rất giỏi, và việc anh ấy có mặt trong đội hình đã tạo ra sự khác biệt lớn cho Việt Nam. Tuyển Thái Lan đã mắc một số lỗi không đáng có, và điều đó dẫn đến các bàn thắng của anh ấy”.

HLV Ishii cũng so sánh thất bại này với trận thua trước Philippines ở bán kết: "Trận đấu với tuyển Việt Nam khác với trận gặp Philippines. Ở đó, chúng tôi gỡ hòa trước khi họ ghi thêm bàn, nhưng trận này, chúng tôi bị dẫn trước hai bàn rồi mới có bàn rút ngắn tỷ số”. Và khi được hỏi về các quyết định của trọng tài, HLV Ishii từ chối bình luận và chỉ nói ngắn gọn: "Tôi tôn trọng các quyết định của trọng tài".

Tuyển Thái Lan
HLV Ishii đang tìm mọi cách để giúp tuyển Thái Lan ngược dòng, sau khi bị dẫn 1-2 trên sân Việt Trì. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Trận lượt đi chứng kiến tuyển Thái Lan cầm bóng nhiều hơn nhưng chủ nhà Việt Nam lại tỏ ra hiệu quả với những cơ hội ít ỏi. Sau hiệp một không có bàn thắng, Việt Nam khai thông thế bế tắc ở phút 59 khi Nguyễn Quang Hải thực hiện một đường chuyền sâu, được Vũ Văn Thanh đánh đầu trả ngược để Nguyễn Xuân Son băng vào dứt điểm cận thành cũng bằng đầu.

Xuân Son tiếp tục nhân đôi cách biệt ở phút 73 với một pha bóng đậm dấu ấn cá nhân: Anh cướp bóng từ Chalermsuk Aukkee ở khu vực giữa sân, vượt qua Pansa Hemviboon và dứt điểm hiểm hóc vào góc xa, không cho thủ môn Patiwat Khammai cơ hội cản phá.

Dù vậy, Thái Lan không từ bỏ. Một quả đá phạt của Suphanat Mueanta suýt chút nữa mang về bàn gỡ nhưng lại dội xà ngang ra ngoài. Phút 82, Chalermsuk sửa sai bằng một pha đánh đầu chính xác, giữ lại cơ hội cho Thái Lan ở trận lượt về.

tuyen-thai-lan-doi-mat-thu-thach-loi-nguoc-dong (2).jpg
Chân sút Nguyễn Xuân Son là "kẻ hủy diệt" với cú đúp vào lưới Thái Lan. Ảnh: AP.

Tiền vệ Ekanit Panya, người lần đầu ra sân tại giải đấu mùa này, chia sẻ: "Chúng tôi không có được kết quả tốt, nhưng vẫn còn một trận lượt về trên sân nhà. Tuyển Thái Lan sẽ chơi tập trung và cố gắng hết sức để giành chức vô địch. Thật tuyệt khi được trở lại khoác áo đội tuyển quốc gia”.

Trận chung kết lượt về AFF Cup 2024 là thử thách không nhỏ cho tuyển Thái Lan, nhưng lịch sử từng chứng kiến đội bóng này lội ngược dòng ở những tình huống tương tự, như tại bán kết trước Philippines. Trận đấu quan trọng nhất sẽ diễn ra lúc 20 giờ, ngày 5-1. Chưa biết "Voi chiến" có thể viết tiếp kỳ tích để bảo vệ ngôi vương lần thứ ba liên tiếp hay Việt Nam sẽ hoàn tất hành trình chinh phục chức vô địch lần thứ ba trong lịch sử.

HLV Kim Sang-sik không cầu hòa trên đất Thái

HLV Kim Sang-sik không cầu hòa trên đất Thái

(PLO)- Sau khi đặt chân đến Thái Lan vào buổi chiều 3-1, HLV Kim Sang-sik đã ngay lập tức dẫn dắt đội tuyển Việt Nam bước vào buổi tập luyện nhằm chuẩn bị cho trận chung kết lượt về AFF Cup 2024 gặp chủ nhà Thái Lan.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.