Tuyển nữ Việt Nam thua U-20 Úc ở phút cuối

Chiều 10-5, tuyển nữ VN đã để thua U-20 Úc 3-4 trong trận tranh hạng ba Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2015 trên sân Thống Nhất, TP.HCM.

Tuyển nữ Việt Nam thua U-20 Úc ở phút cuối ảnh 1

Một pha bóng trong trận nữ Việt Nam thua U-20 Úc 3-4. Ảnh: N.K

Trận đấudiễn ra trong thế trận “ăn miếng trả miếng” khá hấp dẫn với điểm nhấn là một cuộc rượt đuổi tỉ số ngoạn mục. Tuy nhiên, U-20 Úc với nền tảng thể lựcvà khả năng dứt điểm tốt hơn đã giành chiến thắng chung cuộc 4-3 để đoạt vị trí thứ ba.

Chỉ trong vòng 10 phút đầu tiên đã có hai bàn thắng được ghi chia đều cho hai đội. Phút thứ 4, Kobie Ferguson ghi bàn mở tỉ số cho U-20 Úc, đến phút 10, Minh Nguyệt ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho tuyển nữ VN trên chấm 11m. Trước đó, hậu vệ Carpenter phạm lỗi với Nguyễn Thị Nguyệt trong vòng cấm dẫn đến phạt đền cho tuyển nữ VN.

Những phút tiếp theo, các cô gái chủ nhà thi đấu nhỉnh hơn và có phần áp đảo về số cơ hội tạo ra. Nhưng cũng phải nhờ một tình huống mắc sai lầm của đội nữ U-20 Úc, tuyển nữ VN mới có thể tìm được bàn thắng vượt lên dẫn trướccủa Minh Nguyệt ở phút 31. Đây là bàn thắng thứ 6 của Minh Nguyệt tại giải đấu năm nay.

Sang hiệp hai, cầu thủIbini-Iseighi bàn gỡ hòa 2-2 cho U-20 Úc sau cú tâng bóng đẳng cấp ở phút 56. Đến phút 74, Kathleen Franco lập công nâng tỉ số lên 3-2 cho U-20 Úc từđường chuyền dọn cỗ của Ibini-Isei. Những tưởng bàn thắng này sẽ giúp U-20 Úc giành vị trí thứ ba bởi các cô gái VN đã có dấu hiệu đuối sức thì Tuyết Dung đã tỏa sáng với bàn thắng gỡ hòa 3-3 ở phút 85.

Tuy nhiên, bàn thắng này cũng không giúp tuyểnnữ VN níu kéo hy vọng giành vị trí thứ ba bởi đến phút 90+2, Ibini-Isei đã ghi bànấn định chiến thắng 4-3 cho U-20 Úc sau cú dứt điểm đẳng cấp từ tình huống hàng phòng ngự đội chủ nhà phạm sai lầm.

Theo HOÀI DƯ (TTO)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.