Tuyển nữ TP.HCM được và mất ở giải châu Á

(PLO)- Dù đã chơi đầy nỗ lực, tuyển nữ TP.HCM vẫn nhận thất bại 0-3 trước đội khách đến từ Úc Melbourne City trong lượt trận cuối AFC Women’s Champions League 2025-2026 bảng A.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Trận thua của tuyển nữ TP.HCM trên sân Thống Nhất không ảnh hưởng đến vị trí của đại diện Việt Nam, bởi với hai chiến thắng trước đó, đội vẫn giữ vững ngôi nhì bảng và giành vé tiến vào vòng tứ kết. Tuy nhiên, mất mát của các cô gái TP.HCM là không thể giành lợi thế chơi trên sân nhà ở loạt trận knock out.

Đội tuyển Malaysia toàn thắng vẫn sống trong sợ hãi

Đội tuyển Malaysia toàn thắng vẫn sống trong sợ hãi

(PLO)- Tiếp tục hành trình ấn tượng tại vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Malaysia đã vượt qua Nepal với tỷ số tối thiểu 1-0 trong trận đấu áp chót của bảng F diễn ra tại sân Bukit Jalil nhưng số phận của họ lại đang nằm trong tay FIFA.

Mặc dù tuyển nữ TP.HCM và Melbourne City đều sớm có suất đi tiếp, trận đấu vẫn diễn ra sôi động. Đội bóng đến từ Úc vốn nổi tiếng với nền tảng thể lực mạnh mẽ cùng đội hình đồng đều chủ động áp đặt thế trận ngay từ khi trọng tài thổi còi khai cuộc. Chỉ chưa đầy một phút sau, Kim Thanh đã phải vào lưới nhặt bóng sau cú dứt điểm quyết đoán của McNamara. Chưa kịp chỉnh lại đội hình, chủ sân Thống Nhất tiếp tục bị thủng lưới ở phút thứ 4 khi Apostolakis kết thúc gọn gàng một pha tấn công tốc độ.

Việc không có sự phục vụ của hai trụ cột Thùy Trang và Huỳnh Như ngay từ đầu do chấn thương nhẹ khiến đội tuyển nữ TP.HCM gặp khó trong việc giữ nhịp ở tuyến giữa. HLV Đoàn Thị Kim Chi buộc phải sử dụng nhiều cầu thủ trẻ, điều này phần nào ảnh hưởng đến khả năng tổ chức chơi bóng trước một đối thủ mạnh hơn về mọi mặt.

tuyen-nu-tp-hcm-duoc-va-mat-o-giai-chau-a (2).jpg
Các cô gái TP.HCM dù thua vẫn giữ ngôi nhì bảng và giành quyền đi tiếp vào tứ kết giải nữ các CLB châu Á. Ảnh: VFF.

Sau hai bàn thua chóng vánh, các cầu thủ nữ TP.HCM dần lấy lại sự bình tĩnh, cố gắng kiểm soát bóng và đẩy đội hình lên cao hơn. Dù vậy, trước lối đá kỷ luật và sự chắc chắn của Melbourne City, những nỗ lực ấy không tạo ra nhiều tình huống thực sự nguy hiểm. Cơ hội rõ nét nhất mà chủ nhà tạo ra trong hiệp một là cú sút từ xa của Ouni ở phút 30, nhưng bóng đi chưa đủ khó để chuyển thành bàn thắng. Khi vẫn đang tìm cách rút ngắn cách biệt, đội lại phải nhận thêm bàn thua thứ ba ở phút 41 sau tình huống dứt điểm của McMahon.

HLV Kim Chi trong hiệp hai quyết định tăng cường sức tấn công khi tung Huỳnh Như và Bảo Châu vào sân. Sự hiện diện của hai cầu thủ kinh nghiệm giúp đội cầm bóng chắc chắn hơn và tạo được một số pha phối hợp đáng chú ý. Tuy nhiên, Melbourne City vẫn duy trì lối chơi chặt chẽ, tận dụng ưu thế thể lực để bóp nghẹt các đường lên bóng của tuyển nữ TP.HCM. Thủ môn Barbriel vào sân trong hiệp hai gần như không phải đối mặt với tình huống nguy hiểm nào.

Trận thua 0-3 đã khiến TP.HCM mất lợi thế đá lượt về trên sân nhà, nhưng đội vẫn giữ được tấm vé vào vòng knock out và hoàn thành mục tiêu đề ra tại vòng bảng, nhất là trong bối cảnh phải đối đầu những đối thủ chất lượng như Melbourne City hay Lion City Sailors. Đây là động lực để đội tiếp tục chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho vòng tứ kết.

tuyen-nu-tp-hcm-duoc-va-mat-o-giai-chau-a (1).jpg
Cô trò Kim Chi đã hoàn thành mục tiêu vào vòng knock out giải châu Á. Ảnh: VFF.

Sau trận đấu, HLV Nguyễn Hồng Phẩm – đại diện ban huấn luyện – gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ vì kết quả không như mong đợi, đồng thời thừa nhận Melbourne City là đối thủ mạnh vượt trội về chiến thuật, kỹ thuật lẫn nền tảng thể lực.

Ông Phẩm cho biết đội đã ưu tiên bảo toàn lực lượng cho SEA Games, đặc biệt là trường hợp của Huỳnh Như đang gặp chấn thương nhẹ. Việc nhận hai bàn thua quá sớm khiến tâm lý cầu thủ bị ảnh hưởng, dẫn đến thế trận bị động ngay cả khi đội chủ động bố trí hệ thống phòng ngự dày.

Về vấn đề ngoại binh, TP.HCM cho biết họ tạm thời hài lòng với lực lượng hiện tại nhưng vẫn muốn tìm thêm cầu thủ chất lượng cao. Tuy nhiên, chi phí và thời gian đàm phán là những trở ngại lớn. Dù thua đậm, toàn đội khẳng định sẽ không bỏ cuộc và tiếp tục chiến đấu với tinh thần đoàn kết trong chặng đường tiếp theo.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.