Tuyển Malaysia đổi ‘nick’ vì… mê tín?

(PLO)- Ngày 2-2 vừa qua, LĐBĐ Malaysia làm lễ quyết định đổi tên lại “nick” của đội tuyển quốc gia để…cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng FIFA lẫn thành tích đấu trường quốc tế.

Lâu nay “nick” của tuyển quốc gia Malaysia là “Harimau Malaya” nay đổi lại “Harimau Malayisa, tức là chỉ thêm chữ “I” trong từ “Malaya” mà thôi. Buổi lễ rình rang gồm các quan chức đứng đầu LĐBĐ Malaysia (FAM) phát biểu ý nghĩa của việc đổi “nick” này.

Chủ tịch FAM Ahmad Shah phát biểu với báo chí rằng, ông tin việc đổi cái “nick” này sẽ làm cho tuyển Malaysia hay hơn (?), tạo cảm hứng cho đội tuyển mạnh hơn và cải thiện vị trí lên bảng xếp hạng mà chưa bao giờ tồi tệ như hiện nay (171/209). Chủ tịch Shah nói: “Tôi hy vọng cái tên mới này làm cho cầu thủ và HLV có được tinh thần kết dính cao hơn, ngoài ra nó không còn ý nghĩa gì khác”. Việc đổi tên này của tuyển Malaysia cũng nhân ngày công ty điện thoại Malaysia (Telekom Malaysia) ký hợp đồng tài trợ cho tuyển.

Ông Shah tin rằng, đội tuyển lại sẽ bắt đầu thành công trên trường quốc tế, bắt đầu từ đểm xuất phát AFF Cup 2016 và sau đó là vươn ra mạnh hơn cùng việc cải thiện bảng tổng sắp.

Xưa nay “nick” của tuyển quốc gia Malaysia là Harimau Malaya nay là Harimau Malaysia.

FAM vừa bổ nhiệm HLV nội Ong Kim Swee (đang ngồi ghế tạm quyền) vào ghế HLV trưởng tuyển quốc gia cách đây gần một tháng. Trước đó HLV người Đức Frank Bernhardt được mời dẫn dắt U-22 quốc gia nuôi mục tiêu HCV SEA Games 29.

Tuyển Malaysia đang dự vòng loại World Cup 2018 và có thành tích quá tệ hại như việc thua UAE 0-10, khán giả thì đốt pháo sáng trên nhà khiến bị FIFA phạt đá trên sân đóng kín cửa…Vụ cổ động viên quá khích của họ tấn công cổ động viên Việt Nam đổ máu tại bán kết lượt đi AFF Cup 2014 mà nhiều người cho là nỗi ô nhục…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.