Tuyển Anh tiếp tục bị 'ném đá' thậm tệ

(PLO)- Dư luận Anh bắt đầu đào bới những chuyện hậu trường tuyển Anh để "ném đá" đội tuyển.

Những câu chuyện xung quanh đội tuyển Anh tiếp tục được phơi bày, từ bên trong đội tung ra có, từ bên ngoài chĩa vào có, các cựu tuyển thủ chê bai cũng không ít.

Dù đã từ chức nhưng HLV Roy Hodgson tiếp tục bị dư luận Anh "ném đá".

Xấu hổ vì bị đội bóng em út Iceland loại ở vòng 16 đội, dư luận Anh vẫn không tha thầy trò Roy Hodgson vả cả trợ lý Gary Neville. 

Dư luận Anh chưa chịu tha “ông già” Roy Hodgson 68 tuổi khi chê bai rằng cái chiến thuật của ông ấy ở tuyển Anh chỉ là thay đổi chuyển người đá phạt góc từ Kane thành Rooney và chấm hết.

Sự chỉ trích gay gắt và hằn hộc đến độ Neville phải trả đũa trên trang mạng xã hội của mình bằng câu nói đầy hình tượng “những con bò… xin lỗi”.

Đã vậy báo chí Anh lại moi đâu được thông tin chuẩn xác rằng FA đã phải đề nghị khách sạn nơi đội Anh đóng quân là cất hết những đồ thủy tinh đắt giá trong phòng để khỏi bị các tuyển thủ Anh thua trận cay cú đập phá và phải đền tiền. Được biết khách sạn sang trọng Auberge de Jeu de Paume nơi tuyển Anh đóng quân có giá thuê phòng mỗi đêm khoảng 500 bảng Anh.

Những thông tin kiểu này rỏ rỉ khiến các tuyển thủ Anh cảm thấy xấu hổ.

Cựu tuyển thủ Anh Steven Garrard như xát muối vào vết thương của HLV Roy Hodgson khi cho rằng thực tế từ World Cup 2014 thì chiến thuật của Roy đã nảy sinh hàng loạt vấn đề rồi chứ không phải đến bây giờ. Ông ấy sắp xếp kiểu gì mà ra sân toàn đội chẳng liên lạc được với nhau.

HLV Roy Hodgson được FA trả mỗi năm khoản lương cơ bản là 3,5 triệu bảng, cao nhất trong 24 HLV dẫn dắt đội dự Euro. Còn trước đây các HLV ngoại đến Anh làm việc như Capello và Goran Eriksson được FA trả mỗi năm 6 triệu bảng.

Có một thực tế là dư luận Anh ở quá nhiều tầng lớp xúm vào chỉ trích tuyển nhất là ban huấn luyện thì việc tìm kiếm HLV thay Roy Hosgson lại càng thêm khó khăn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.