Từ sân chơi Futsal, nghĩ đến Thanh Hóa và SL Nghệ An ở V-League

(PL)- Sáng 18-9, đội tuyển Futsal Việt Nam đá trận cuối vòng bảng gặp đội tuyển Futsal Ý. Buổi chiều cùng ngày là vòng đấu cuối V-League. 

Những trận đấu cách nhau nửa vòng Trái đất lại có chung một câu chuyện: Thái độ và trách nhiệm của các đội bóng.

Những ngày qua có râm ran thông tin SL Nghệ An buông cho Hải Phòng (!?). Và cũng có dư luận đá hay buông của Thanh Hóa khi làm khách ở sân Hàng Đẫy...

Cả hai đội SL Nghệ An (34 điểm, đang đứng thứ bảy) và Thanh Hóa (42 điểm, hạng năm) đều có thực lực cực mạnh. Nếu cả hai bung hết sức lực ra đá sòng phẳng vì tinh thần cao thượng thì chắc chắn V-League sẽ lấy lại niềm tin rất lớn từ người hâm mộ đang mất dần niềm tin.

Trong khi đó, ở Colombia, thầy trò HLV Bruno Garcia đối đầu đội tuyển Futsal Ý rất mạnh và đang đứng nhất bảng C với hai trận toàn thắng. Họ cũng là ứng viên vô địch giải.

Sau khi thua Paraguay thì đội tuyển Futsal Việt Nam lại đặt mục tiêu lấy 1 điểm trước đội tuyển Ý và trông chờ đối thủ này lỏng chân đá đội hình phụ trong trận cầu không quan trọng với họ.

Các nền bóng đá châu Âu khó có chuyện ơn - nghĩa theo kiểu đủ điểm rồi thì cứu hoặc đá qua loa. Điều mà FIFA và UEFA cảnh báo và có thể kỷ luật rất nặng. Nhưng quan trọng nhất theo cách nghĩ của HLV đội tuyển Ý là “Chúng tôi dù đủ điểm những sẽ vẫn đá hết mình hết sức chứ không lơ là”.

Người hâm mộ Việt Nam rất muốn đội nhà vào vòng trong nhưng chắc chắn chẳng mong đội Ý “nhu” hay lơi chân để ta có 1 điểm và lấy suất vào vòng trong. Và ở V-League cũng thế, mong SL Nghệ An và Thanh Hóa chơi hết mình, chơi đầy trách nhiệm chứ đừng làm chân gỗ cho ai cả.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.