Trường ĐH Công thương TP.HCM tiếp nhận hơn 1.190 đầu sách quý từ 2 Việt kiều Mỹ

(PLO)- Trường ĐH Công thương TP.HCM vừa tiếp nhận hơn 1.190 đầu sách ngoại văn do cố GS Trần Hữu Dũng và TS Võ Tá Hân trao tặng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-11, Trường ĐH Công Thương TP.HCM tổ chức lễ tiếp nhận 1.191 đầu sách ngoại văn của hai Việt kiều Mỹ là cố GS Trần Hữu Dũng và TS Võ Tá Hân trao tặng.

Trong đó, có 880 đầu sách ngoại văn chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, tài chính, kế toán, du lịch trong tủ sách của cố GS Trần Hữu Dũng. Đây là những cuốn sách quý đã được cố GS Dũng sưu tầm, gìn giữ trong suốt cuộc đời giảng dạy, nghiên cứu, nay được trao lại cho các thế hệ sinh viên Việt Nam trong nước theo đúng di nguyện của ông.

Đồng thời, có 311 đầu sách ngoại văn trong chương trình Books For Viet Nam của TS Võ Tá Hân trao tặng.

truong-dh-cong-thuong-tp-hcm-3.JPG
Gia đình cố GS Trần Hữu Dũng trao bảng tượng trưng cho PGS-TS Nguyễn Xuân Hoàn. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Phát biểu tại buổi nhận sách, PGS-TS Nguyễn Xuân Hoàn, Hiệu trưởng Trường ĐH Công thương TP.HCM, gửi lời tri ân đến cố GS Trần Hữu Dũng và TS Võ Tá Hân đã trao tặng cho nhà trường những cuốn sách quý.

Ông khẳng định những cuốn sách này không chỉ là nguồn thông tin giúp thầy cô tham khảo cho các bài giảng, cho các em học tập, tiếp cận tri thức tốt hơn, nghiên cứu sâu hơn về các kiến thức từ các nước tiên tiến.

TS Võ Tá Hân là người đã khởi xướng và thực hiện chương trình Books For Viet Nam. Qua 32 năm, chương trình đã mang hơn 1 triệu đầu sách đến hơn 70 trường đại học và viện nghiên cứu tại Việt Nam, trị giá hàng chục triệu USD.

Hiện chương trình vẫn tiếp tục duy trì hành trình ý nghĩa này, đặc biệt mang những cuốn sách chứa đầy kiến thức và cả tâm huyết của gia đình GS Võ Tá Hân, đến gần với giới trẻ, với sinh viên, khuyến khích các em đọc, tự tìm hiểu, tự nghiên cứu, trang bị kiến thức cho mình.

truong-dh-cong-thuong-tp-hcm-2.JPG
Gia đình TS Võ Tá Hân trao bảng tượng trưng cho trường ĐH Công thương TP.HCM. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

GS Trần Hữu Dũng (1945 - 2023) là giáo sư kinh tế học của Đại học Wright State tại Dayton, Ohio, Hoa Kỳ. Ông cũng là chủ nhân trang web Viet-studies nổi tiếng với rất nhiều thông tin đa dạng về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội và văn hóa Việt Nam cũng như thế giới.

Tại buổi lễ tặng sách, Trường ĐH Công thương TP.HCM cũng trao tặng 20 triệu đồng cho Quỹ học bổng Võ Tá Hân. Phần học bổng này cũng được trao tặng lại cho học sinh nghèo vượt khó của Trường THPT Nguyễn Công Trứ (TP.HCM) tại buổi lễ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.