Trung vệ tuyển Thái Lan đã biết Nguyễn Xuân Son là ai

(PLO)- Chalermsuk Aukkee của tuyển Thái Lan đã nhận bài học đắt giá từ sự chủ quan sau thất bại 1-2 trước chủ nhà Việt Nam ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2024, khi trước đó trung vệ này cao giọng hỏi: “Nguyễn Xuân Son là ai?”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội tuyển Việt Nam đã vượt qua Thái Lan với tỷ số 2-1 nhờ cú đúp của Nguyễn Xuân Son trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2024 tại sân vận động Việt Trì. Với chiến thắng này, Việt Nam tạm dẫn trước Thái Lan với một bàn cách biệt. Ở lượt về diễn ra trên sân Rajamangala vào ngày 5-1, đội bóng của HLV Kim Sang-sik chỉ cần một trận hòa để đăng quang ngôi vô địch AFF Cup 2024.

Xuân Son đã tỏa sáng rực rỡ với hai bàn thắng, mang lại lợi thế lớn cho đội tuyển Việt Nam và đồng thời là lời khẳng định đanh thép đối với trung vệ Chalermsuk Aukkee. Trước khi trận đấu diễn ra, Chalermsuk từng gây chú ý với phát biểu tự tin rằng anh không biết Nguyễn Xuân Son là ai. Phát biểu này càng trở nên chênh vênh hơn khi nhìn vào thành tích của Xuân Son trước trận đấu: 5 bàn thắng trong 3 trận gần nhất tại AFF Cup 2024.

Không chỉ vậy, Chalermsuk còn khẳng định đồng đội Jonathan Khemdee dễ dàng vô hiệu hóa Xuân Son. Nhưng thực tế trên sân, tiền đạo của Việt Nam đã chơi đầy năng lượng và khiến hàng thủ Thái Lan khốn đốn. Trong trận đấu, Xuân Son liên tục có cơ hội nguy hiểm về phía khung thành Thái Lan. Đặc biệt, bàn thắng thứ hai của anh là minh chứng rõ nét cho đẳng cấp của một tiền đạo hàng đầu.

Nguyễn Xuân Son
Chalermsuk và đồng đội không thể ngăn cản Nguyễn Xuân Son ghi 2 bàn thắng ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2024. Ảnh: ANH THỊNH.

Ở tình huống này, Chalermsuk mắc sai lầm nghiêm trọng khi xử lý bóng quá chậm. Xuân Son nhanh chóng cướp bóng, dẫn thẳng vào vòng cấm và dứt điểm gọn gàng với cú sút chéo góc sấm sét bằng chân trái, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội tuyển Việt Nam. Sai lầm của Chalermsuk đã khiến đội tuyển Thái Lan trả giá đắt, và đây chắc chắn là một bài học lớn dành cho trung vệ này trước trận lượt về đầy thử thách tại Rajamangala.

Nguyễn Xuân Son, chân sút nhập tịch người Brazil đang chứng minh rằng anh không chỉ là một tiền đạo xuất sắc mà còn là một biểu tượng mới của bóng đá Việt Nam. Với cú đúp ngoạn mục trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2024, Xuân Son không chỉ mang về lợi thế cho đội tuyển Việt Nam mà còn làm lu mờ hàng phòng ngự được đánh giá cao của Thái Lan.

Sự bùng nổ của Nguyễn Xuân Son trong giải đấu năm nay là minh chứng hùng hồn cho đẳng cấp của một tiền đạo toàn diện. Từ kỹ thuật cá nhân điêu luyện, tốc độ bứt phá, cho đến khả năng dứt điểm lạnh lùng, tất cả đều hội tụ ở Xuân Son. Bất kỳ hàng thủ nào đối mặt với anh cũng đều phải dè chừng. Với 7 bàn thắng chỉ sau 4 trận, Xuân Son đã đưa tên mình vào hàng ngũ những chân sút xuất sắc nhất lịch sử giải đấu.

trung-ve-tuyen-thai-lan-da-biet-nguyen-xuan-son-la-ai (1).jpg
Quang Hải vào sân ở hiệp hai đã tạo ra một tình huống dẫn đến bàn thắng cho tuyển Việt Nam. Ảnh: ANH THỊNH.

Trong trận gặp Thái Lan, tiền đạo Xuân Son không chỉ ghi bàn mà còn chơi như một thủ lĩnh thực thụ. Anh gây áp lực liên tục lên hàng phòng ngự đối phương, tận dụng mọi sai lầm nhỏ nhất để tạo ra cơ hội. Cú đúp của anh không chỉ là thành quả từ sự nhạy bén mà còn là kết quả của tư duy chơi bóng hiện đại và tinh thần không ngừng chiến đấu.

Ở tuổi 27, Xuân Son đang ở đỉnh cao sự nghiệp, và với phong độ như hiện tại, không gì là không thể đối với anh. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam có quyền mơ mộng về một kỳ tích nữa, và nếu điều đó xảy ra, Nguyễn Xuân Son chắc chắn là người dẫn dắt giấc mơ ấy.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.