Tranh cử tổng thống để ‘phục hận’ - Phần cuối:

Trump gọi tranh cử tổng thống là đòn trả thù cuối cùng

(PLO)- Đêm tiệc của Hiệp hội Phóng viên tại Nhà Trắng ngày 30-4-2011 hẳn là một đêm đáng nhớ đối với ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump. Bởi đêm đó, Trump trở thành tâm điểm bị châm chọc từ Tổng thống Barack Obama và diễn viên hài Seth Meyers.

(Tiếp theo phần 1: Bữa tiệc đắng của ông Trump và mối 'thù' với Obama)

Sáng hôm sau, trên các báo tràn ngập cái tít “ông Trump bị làm bẽ mặt” tại bữa tiệc đêm qua bởi Tổng thống Obama và danh hài Seth Meyers. Tỉ phú Trump khi đó nói với ABC News rằng ông không nghĩ Tổng thống Obama sẽ hành xử như vậy với ông.

Tỉ phú nói rằng ông bối rối với các tít báo đó bởi đó không phải là cảm nhận của ông trong bữa tiệc. "Tôi không biết rằng tôi sẽ trở thành trung tâm bàn luận nhưng tôi đoán khi bạn đang dẫn đầu trong hầu hết các cuộc bỏ phiếu, điều đó thường xảy ra" - ông nói.

Còn về phía danh hài Meyers, ông nói dù các bình luận của diễn viên hài này thu hút được nhiều tràng cười của đám đông nhưng "Thẳng thắn mà nói, tôi thấy Seth Meyers nói không hay, anh ta nói không trôi chảy". Ông Trump thậm chí còn gọi danh hài là “kẻ nói lắp”.

Tổng thống Barack Obama phát biểu với những lời chế giễu Donald Trump tại bữa tiệc của Hiệp hội Phóng viên tại Nhà Trắng ngày 30-4-2011. Ảnh: Getty Images

“Donald Trump cảm thấy bị làm bẽ mặt, xấu hổ. Đó là lý do tại sao ông ấy thường cố gắng làm lẽ mặt và làm người khác xấu hổ” - Michael D’Antonio, tác giả cuốn sách “Never Enough: Donald Trump and the Pursuit of Success".

Daily Mail cho hay nhà báo Michael Isikoff dẫn lời người bạn thân thiết của tỉ phú Trump  - nhà chính trị Roger Stone cho biết những lời trêu chọc ông Trump của Tổng thống Obama tại đêm tiệc của Hiệp hội Phóng viên tại Nhà Trắng cách đây năm năm là động lực để doanh nhân Trump bước vào cuộc đua cho chiếc ghế tổng thống Mỹ.

“Tôi nghĩ ông ấy quyết định tranh cử tổng thống từ cái đêm hôm ấy. Tôi nghĩ đó là một thứ động lực” - nhà báo Stone nhận định về những suy nghĩ của ông Trump.

Lúc đó, trong khi Trump vẫn không lên tiếng xác nhận về tin đồn đang lan xa rằng ông sẽ tranh cử tổng thống nhưng trong một sự kiện tại Las Vegas ông ấy đã thông báo với người ủng hộ bằng câu nói: “Tôi nghĩ tôi sẽ làm mọi người hài lòng về vấn đề này”.

Không thể cho qua việc này, năm năm sau, Trump đã trở lại để giành lấy cơ hội bước vào Nhà Trắng và chính xác đó là “đòn trả thù cuối cùng”, theo Yahoo News.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Di sản 37 năm cầm quyền của Lãnh tụ Tối cao Iran Khamenei

Di sản 37 năm cầm quyền của Lãnh tụ Tối cao Iran Khamenei

(PLO)- Trong suốt 37 năm cầm quyền, Lãnh tụ Tối cao Iran – ông Ayatollah Ali Khamenei đã có ảnh hưởng sâu sắc lên quá trình phát triển của Iran, khiến quốc gia này có ảnh hưởng không nhỏ trong quan hệ khu vực và thế giới.