Trọng tài sai nhưng cầu thủ Man City cũng không đúng

Cựu trọng tài nổi tiếng nước Anh Gramham Poll bình luận về bước ngoặt trong thất bại 1-2 của Man City trước Barcelona ở lượt về vòng 16 đội Champions League hôm qua.
man-2750-1394684239.jpg

Pablo Zabaleta phải nhận thẻ đỏ gián tiếp phút 77 vì cự cãi trọng tài chính Stephane Lannoy khi ông không cho Man City hưởng phạt đền. Ảnh: AFP.

"Pablo Zabaleta xứng đáng bị truất quyền thi đấu", Poll viết trên chuyên mục riêng trên tờ DailyMail. "Bởi, không cần biết quyết định của trọng tài có tệ đến đâu, các cầu thủ cũng không được quát mắng thẳng mặt hoặc có hành động đe dọa họ".

"Xem Stephane Lannoy điều khiển trận đấu trên sân Nou Camp, từ khoảnh khắc ông từ chối một quả phạt đền cho đội bóng Tây Ban Nha ngay trước mặt 90.000 CĐV cuồng nhiệt nhưng cũng khó tính của họ, tôi thấy trọng tài người Pháp rõ ràng không thích các quả phạt đền. Lannoy sau đó thậm chí từ chối một quả 11 mét còn rõ ràng hơn dành cho Manchester City, khi Gerard Pique đốn ngã Edin Dzeko.

Họa vô đơn chí, Lannoy còn truất quyền thi đấu của Zabaleta với chiếc thẻ vàng thứ hai. Phản ứng của hậu vệ cánh người Argentina khi Lannoy không cho đội bóng của anh hưởng phạt đền là gay gắt và có vẻ như đã xúc phạm trọng tài.

Tuy nhiên tôi đoán rằng Zabaleta đã không xúc xiểm trọng tài - nếu không đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Chiếc thẻ vàng thứ hai cho thấy vấn đề giữa họ có lẽ chỉ là do bất đồng ý kiến.

dzeko-4385-1394684239.jpg

Tình huống Dzeko bị phạm lỗi khá rõ trong cấm địa nhưng trọng tài không cho Man City hưởng phạt đền.

Là một trọng tài, bạn thường có xu hướng nghe theo những phản ứng mạnh mẽ hơn khi bạn cảm thấy mình có thể đã có một quyết định sai, nhưng Lannoy không chấp nhận hành động của Zabaleta.

Lannoy chắc chắn đã có một buổi tối không đẹp nhưng một cầu thủ dày dạn kinh nghiệm như Zabaleta phải biết rằng các trọng tài hầu như không bao giờ thay đổi quyết định của họ - dù nó tệ đến thế nào".

Theo Hà Uyên (VNE)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.