Triều Tiên bắt cóc sinh viên Mỹ về để dạy tiếng Anh?

(PLO)- Tờ Independent đưa tin David Sneddon, người được cho là đã chết vào năm 2004, thực chất đang sống ở Triều Tiên và đã có vợ con.

Truyền thông Nhật Bản đưa tin chàng sinh viên David Sneddon, người mất tích trong chuyến du lịch đến Trung Quốc vào năm 2004, thực chất là đã bị chính phủ Triều Tiên bắt cóc.

David Sneddon, 24 tuổi, là sinh viên của Trường ĐH Brigham Young ở Mỹ. Anh này được cho là đã chết sau khi bị mất tích ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Theo phía cảnh sát, Sneddon có khả năng đã chết trong lúc leo núi ở Hổ Khiêu Hiệp, gần sông Kim Sa vào ngày 14-8-2004. Tuy nhiên, họ không thể tìm thấy thi thể.

Sinh viên David Sneddon được cho là đã bị chính quyền Triều Tiên bắt cóc để làm gia sư tiếng Anh cho ông Kim Jong-un. Ảnh: Independent.

Hôm 19-10, Hãng tin Yahoo News Nhật Bản đưa tin David Sneddon được nhìn thấy vẫn còn sống và đang ở Triều Tiên. Theo tin tức, Sneddon hiện là giáo viên dạy tiếng Anh và đã có một vợ cùng hai người con. Bộ Ngoại giao Mỹ sau đó tuyên bố sẽ tìm kiếm người này ở Triều Tiên.

Choi Sun-yong, người đứng đầu Hội Liên hiệp Gia đình người bị bắt cóc Hàn Quốc, tiết lộ rằng sinh viên David Sneddon thực sự đã bị Triều Tiên bắc cóc và phải làm giáo viên tiếng Anh cho nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Gia đình của sinh viên mất tích này trước nay chưa hề tin rằng con mình đã chết do rơi xuống sông, mà cho rằng chính quyền Triều Tiên đã bắt cóc Sneddon để phục vụ mục đích riêng, do anh này có thể nói được lưu loát tiếng Hàn Quốc.

Hãng tin Yahoo News Nhật Bản đưa tin David Sneddon được nhìn thấy vẫn còn sống và đang ở Triều Tiên.

Trong suốt 12 năm, gia đình Sneddon đã không ngừng vận động giới chức Mỹ điều tra về sự mất tích của con mình. “Chúng tôi chỉ biết trong trái tim chúng tôi con trai vẫn còn sống, vì vậy chúng tôi phải tiếp tục chiến đấu", bà Sneddon nói.

“Các bằng chứng về sự biến mất của David vẫn còn chưa chắc chắn” - đại diện Chris Stewart của Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ cho biết trong một tuyên bố hồi tháng 2.

“Gia đình của David xứng đáng nhận được câu trả lời cho những nghi vấn đó. Tôi sẽ tiếp tục hối thúc Bộ Ngoại giao Mỹ theo đuổi vụ việc để tìm ra câu trả lời cho sự biến mất này”, vị đại diện này nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.