Trao bằng khen cho hai nhân viên xe buýt tử tế

(PLO)- Chiều 26-7, tại Bến xe Miền Tây, Sở GTVT trao bằng khen cho hai nhân viên xe buýt có hành vi đẹp trả lại tài sản có giá trị của hành khách bỏ rơi trên xe.

Anh Bùi Minh Khánh, nhân viên lái xe của Công ty Xe khách Sài Gòn (Saigon Bus), lái xe trên tuyến 152 (Khu dân cư Trung Sơn - sân bay Tân Sơn Nhất, đầu tháng 7-2016 đã phát hiện một gói sách của người nước ngoài bỏ quên trên xe (trong đó có một iPad, một ĐTDĐ, hai passport và một số tiền).

Anh Khánh đã gọi điện thoại báo ngay cho công ty và Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng TP để nơi này thông báo, truy tìm và trả lại cho khách bỏ quên.

Trao bằng khen cho hai nhân viên xe buýt tử tế ảnh 1
Phó Giám đốc Sở GTVT, ông Lê Hoàng Minh (giữa) trao bằng khen cho anh Khánh

Chị Mai Hồng Thúy, tiếp viên của Liên hiệp HTX vận tải TP, hoạt động trên tuyến xe buýt số 14 (Bến xe Miền Tây - Bến xe Miền Đông) đã hai lần phát hiện tài sản của khách bỏ quên và trả lại cho hành khách.

Trao bằng khen cho hai nhân viên xe buýt tử tế ảnh 2
Ông Minh trao bằng khen cho chị Thúy

Giữa tháng 4-2014, sau một chuyến xe trưa trở về Bến xe Miền Tây, chị Thúy phát hiện một bịch nylon bên trong có cuộn giấy báo bọc các bó tiền loại 200.000 đồng và 500.000 với tổng giá trị gần 170 triệu đồng. Chị Thúy liền báo cho đơn vị và trung tâm để trả lại cho một người khách đến từ Trà Vinh.

Trao bằng khen cho hai nhân viên xe buýt tử tế ảnh 3
Ở Bến xe Miền Đông và Bến xe Miền Tây chị Thúy luôn là tiếp viên vui vẻ, tiếp đón khách niềm nở

Lần thứ hai, gần đây, vào lúc 7 giờ 40 tối, xe về đến Bến xe Miền Tây, khi quét sàn chị Thúy phát hiện một bóp đen rơi trên sàn. Bên trong có 12 thẻ ATM, Visa card, 700 Đài tệ, 200 USD và 200.000 đồng. Chị cũng đã kịp báo ngay cho đơn vị và trung tâm để trả lại cho một người khách Đài Loan.

Trao bằng khen cho hai nhân viên xe buýt tử tế ảnh 4
Với khách lên xe chị Thúy luôn là người tận tình giúp đỡ, hướng dẫn khách đi xe kỹ lưỡng

Trao đổi với phóng viên, chị Thúy cho biết chồng chị cũng là lái xe buýt. Lương tháng hai vợ chồng chỉ khoảng 20 triệu đồng, tằn tiện, gói ghém lắm mới nuôi đủ hai con, đứa con gái lớn học ĐH Công nghiệp thực phẩm, con trai nhỏ học lớp 8.

"Nhà còn khó nhưng mình không tham của rơi cũng là cách để đức cho con và để cái đẹp cho người làm nghề xe buýt!" - Chị Thúy nói.

Trao bằng khen cho hai nhân viên xe buýt tử tế ảnh 5
Chị Thúy trao đổi với PV

Theo ông Đậu An Phúc, Giám đốc Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng, những con người tử tế như anh Minh, chị Thúy cần được nhân rộng hơn nữa để tạo ra hình ảnh đẹp, thân thiện của xe buýt.

săn

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.