Trước lượt trận thứ ba Toyota V- League (chiều 17-1):

Trận đồ bát quái của thầy 'Giôm'

(PLO)- Câu chuyện HA Gia Lai là “ngân hàng điểm” hay ứng viên vô địch của V- League sẽ có một phần câu trả lời sau lượt trận thứ ba V- League chiều (17-1) khi họ tiếp Thanh Hóa. Có một điều vỡ ra là sau trận thua đội bóng trung bình V- League 2015 ĐT Long An 1-2 mà ở đó HA Gia Lai bộc lộ nhiều điều non yếu của một đội bóng trẻ chơi sân chơi V- League đã cho thấy nhiều thứ…

Nói là “trận đồ bát quái” của thầy “Giôm” bởi ngoài việc đội ông chấp tuổi (tuổi chỉ 19, đôi mươi) mà lại chơi sân chơi của bóng đá người lớn. HA Gia Lai còn lại chấp cả “ngoại binh” nữa. Vì ngoài trung phong ngoại Darko Likanovic có chất lượng chỉ bằng một tiền đạo nội trung bình. Trung vệ Mitja Morec cũng nghỉ thi đấu do bị bệnh tim bẩm sinh. Các đội khác đủ “quota” ba ngoại binh thì HA Gia Lai chỉ còn một.

 HLV Guillaume Graechen (Giôm) sẽ đối mặt đủ loại thách thức tại V- League.

Trong sự khủng hoảng lực lượng quá lớn và do nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan HA Gia Lai đã chấp nhiều thứ thì lực lượng nội cũng đang có sự xáo trộn lớn. Trung vệ Đông Triều vẫn chưa thể ra sân do chấn thương, Khuất Hữu Long chưa bình phục hẳn sau chấn thương. Chính vì điều đó là trận thua ĐT Long An chiều 11-1, HLV “Giôm” đã phải kéo hai cậu hệ cánh là Văn Long và Đức Lương vào đá trung vệ. 

Trẻ chơi sân người lớn, lại chơi không đúng vị trí sở trường hai trung vệ này luôn để lại những khoảng trống chết người khiến đội nhà phải trả giá trước một ĐT Long An có hàng công không mạnh. Bên cạnh đó cũng phải nhắc đến sự non kém của thủ môn Văn Tiến. Thủ môn Văn Tiến chơi rất xuất sắc ở sân chơi trẻ, gần đây nhất là Tiến đã thể hiện người gác đền vững chãi của U-19 Học viện khi tham dự giải U-21 Quốc tế báo Thanh Niên tại Cần Thơ. Nhưng khi làm thủ môn số 1 của CLB dự V- League thì Tiến cũng bộc lộ rất nhiều điều còn non trẻ ra vào không hợp lý, chông chênh, thiếu tự tin, thiếu sự phối hợp ăn ý với hai trung vệ… Chỉ chừng ấy, ở sân chơi V-League là đã trả giá lớn. Chưa kể tất cả 13 đội còn lại của V- League khi gặp HA Gia Lai là họ đá bằng 200% sức lực để tìm chiến thắng.

Những mũi công của HA Gia Lai như Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Tuấn Anh…sẽ đều là mục tiêu chăm sóc kỹ lưỡng của hàng phòng vệ đối phương.

Thầy “Giôm” và các học trò của mình đang ở trong thế “trận đồ bát quái”. Phía bên ngoài các đội luôn tìm cách đá thắng. Bên trong lực lượng đang có dấu hiệu xáo trộn nặng.

Ngay sau khi có thông tin chính thức trung vệ Mitja Morec bị bệnh tim và kông thể thi đấu thì bầu Đức đã gấp rút tìm ngoại binh khác thay thế.

Về phía Thanh Hóa, đội bóng này đang nuôi quyết tâm thắng HA Gia Lai ngay trên phố núi Pleiku chiều 17-1.  Riêng lực lượng cổ động viên Thanh Hóa sẽ “nhuộm vàng” sân Pleiku. Ở TP Pleiku không thôi đã có ba ngàn người gốc Thanh Hóa sinh sống. Dự kiến có hàng ngàn người khác gốc Thanh Hóa đang làm việc và công tác dọc các tỉnh Tây Nguyên sẽ kéo về “tiểu Emirates” để cổ vũ cho đội bóng đồng hương đánh bại HA Gia Lai.

Thầy “Giôm” đang trong cảnh “trận đồ bát quái” ở sân chơi V- League.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.