Trả thù cho con: bố tra tấn rồi giết chết kẻ cưỡng hiếp

(PLO) - Một ông bố tại Ấn Độ đã quyết định phục thù cho đứa con gái 14 tuổi của mình. Ông đã chủ động … mời cơm kẻ cưỡng hiếp rồi tra tấn hắn đến chết.

Tuần trước đó, ông đã hay tin con gái mình bị cưỡng hiếp và mang bầu với một người đàn ông 45 tuổi đã có gia đình.Vì quá thù hận, ông bố này đã dùng kẹp sắt nung nóng và “đốt cháy cơ quan sinh dục” của tên tội phạm, sau đó bóp cổ tên này đến chết. 

 Ông bố bị buộc tội giết chết kẻ cưỡng hiếp con gái mình (Ảnh: Mirror)

Tuy nhiên, theo lời khai, ông bố 36 tuổi vốn từ đầu không có ý định giết chết kẻ cưỡng hiếp con gái ông. Ông kể lại:
“ Tôi đốt cơ quan sinh dục của hắn lần đầu, hắn thét lên kinh hãi. Tôi tiếp tục lần thứ hai, hắn run bắn người lên. Đến lần thứ ba thì hắn không cử động nữa. Hắn đã chết…Tôi không hề có ý định giết hắn”.
Vụ giết hại xảy ra tại vùng Khajuri Khas, Đông Bắc Delhi (Ấn Độ). Người bố sau đó đã đến đồn cảnh sát đầu thú vào 4 giờ sáng ngày 1-11.
Đội cảnh sát được điều đến hiện trường tìm thấy xác nạn nhân trên giường với tay và miệng bị cột bởi một cái khăn tắm. Kẻ cưỡng hiếp đã chết và bị bỏng nặng ở vùng kính và vùng bụng.
(Theo Mirror)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.