Trả lại tài sản đánh rơi cho du khách Thái Lan

(PLO)- Hai người Thái Lan rất cảm kích khi nhận lại tài sản bị đánh rơi trong lúc đi du lịch tại Đắk Lắk.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 8-9, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã trả lại tài sản là một chiếc ví chứa nhiều giấy tờ và nhiều tiền bạc cho hai du khách Thái Lan bị đánh rơi trong lúc đi du lịch tại Đắk Lắk.

Ông Hùng giao nộp cho công an chiếc ví nhặt được để trả lại cho người mất. Ảnh AĐ

Ông Hùng giao nộp cho công an chiếc ví nhặt được để trả lại cho người mất. Ảnh AĐ

Trước đó, trưa 7-9, ông Nguyễn Hữu Hùng (55 tuổi, ngụ Đắk Nông) đã giao nộp cho Công an tỉnh Đắk Lắk một chiếc ví bị du khách nước ngoài đánh rơi. Bên trong ví có nhiều giấy tờ và số tiền khoảng 50 triệu đồng.

Theo ông Hùng, trong lúc đi mua sắm tại siêu thị ở Đắk Lắk về thì vợ chồng ông có nhặt được chiếc ví nói trên. Bên trong ví có nhiều tờ tiền nước ngoài, tiền Việt Nam và một số giấy tờ có tên người đàn ông mang quốc tịch Thái Lan.

Hai du khách Thái Lan rất cảm kích khi nhận lại tài sản đánh rơi. Ảnh AĐ

Hai du khách Thái Lan rất cảm kích khi nhận lại tài sản đánh rơi. Ảnh AĐ

“Tôi nghĩ họ mất giấy tờ thì sẽ gặp khó khăn khi muốn về nước. Với lại bản thân mình xác định đây không phải là đồ của mình nên đã đem đến cơ quan công an để nhờ trả lại”, ông Hùng chia sẻ.

Chỉ sau gần hai tiếng đồng hồ tích cực xác minh, các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an TP Buôn Ma Thuột đã nhanh chóng xác định người đánh rơi là một cặp vợ chồng người Thái Lan đến Việt Nam du lịch. Hiện hai người này đang lưu trú tại một khách sạn ở TP Buôn Ma Thuột.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Đắk Lắk đã mời đến trụ sở đơn vị để bàn giao lại tài sản. Được nhận lại toàn bộ tài sản bị đánh rơi, vợ chồng người Thái Lan này đã không giấu được cảm xúc vui mừng và hạnh phúc.

“Tôi rất vui mừng, cám ơn người dân Việt Nam, rất biết ơn lực lượng Công an Đắk Lắk nói riêng và Công an Việt Nam nói chung đã tìm lại đồ vật mà chúng tôi đánh rơi. Đất nước, con người các bạn thật thân thiện, tôi thật sự ấn tượng. Tôi sẽ kể câu chuyện đẹp này với bạn bè sau khi về nước”, du khách Thái Lan nói khi nhận lại đồ vật từ công an.

Cũng theo hai du khách này, họ đến du lịch ở Buôn Ma Thuột vào 6-9. Trong lúc đi tham quan và mua sắm ở siêu thị thì đánh rơi ví.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.