TP.HCM trao Bằng 'Tổ quốc ghi công' cho 5 liệt sĩ Tiểu đoàn nữ biệt động Lê Thị Riêng

(PLO)- Sở Nội vụ TP.HCM tổ chức trao Bằng “Tổ quốc ghi công” cho 5 liệt sĩ Tiểu đoàn nữ biệt động Lê Thị Riêng nhằm tri ân sự hy sinh to lớn của các liệt sĩ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-4, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025), Sở Nội vụ TP.HCM tổ chức lễ trao Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với 5 liệt sĩ thuộc Tiểu đoàn nữ biệt động Lê Thị Riêng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng khí thế của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử vẫn vẹn nguyên trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Để giành được hòa bình, độc lập, tự do hôm nay, biết bao gia đình đã hy sinh những người con yêu quý nhất cho Tổ quốc.

"Đặc thù của Tiểu đoàn nữ biệt động Lê Thị Riêng là bám trụ hoạt động bí mật trong nội đô đầu não giặc, do đó, để tồn tại và tránh tổn thất, khi bổ sung quân chỉ biết tên bí danh, không biết họ tên thật cũng như quê quán, tên cha mẹ hoặc thân nhân, cho đến lúc hy sinh, cán bộ chiến sĩ của Tiểu đoàn chỉ để lại lòng yêu nước và một ít dòng lý lịch hoặc tên biệt danh", bà Thúy nói.

Theo bà Thúy, tại mặt trận liên quận 2-4, trong và sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, 13 chiến sĩ của Tiểu đoàn đã anh dũng hy sinh. Đến năm 2012, Nhà nước đã truy tặng Bằng "Tổ quốc ghi công" cho 8 liệt sĩ. Đối với 5 chiến sĩ còn lại chưa xác định đầy đủ danh tính, Ban liên lạc Tiểu đoàn đề xuất lấy họ của đồng chí Lê Thị Riêng – người Tiểu đoàn trưởng anh hùng làm họ chung.

Lê Thị Riêng 2.jpg
Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, trao Bằng “Tổ quốc ghi công” cho 5 đại diện Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến khối phụ nữ Thành phố, tri ân 5 liệt sĩ thuộc Tiểu đoàn nữ biệt động Lê Thị Riêng.

Cụ thể, 5 liệt sĩ được xác định với các tên sau: Lê Thị Hai (tự Hai Đòn Gánh); Lê Văn Tư (tự Tư Cơm Tấm); Lê Thị Sáu (tự Sáu Già); Lê Văn Bo và Lý Giao Duyên.

Đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" cho 5 liệt sĩ này.

Thay mặt Thành ủy, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP.HCM, bà Thúy bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ nói chung, đặc biệt là các nữ chiến sĩ biệt động Sài Gòn đã chiến đấu và hy sinh anh dũng vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đồng thời, bà cũng đề nghị Sở Nội vụ TP.HCM tiếp tục tham mưu thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm lo, phụng dưỡng người có công với cách mạng và thân nhân của họ.

“Thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn", vận động nguồn lực xã hội cùng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công, bảo đảm mức sống của họ từ trung bình khá trở lên so với cộng đồng dân cư.

Chúng ta coi đây là trách nhiệm, tình cảm và vinh dự thiêng liêng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP, nhằm bù đắp phần nào những mất mát, hy sinh to lớn của những người đã góp phần làm nên hòa bình hôm nay" – bà Thúy tâm sự.

Lê Thị Riêng 1.jpg
Bà Lê Thị Thu, Chủ nhiệm khối phụ nữ CLB Truyền thống kháng chiến TPHCM; nguyên Bộ Trưởng,Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em (bên trái) thắp nhang tri ân các liệt sĩ.

Cũng tại buổi lễ, bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM đã công bố Quyết định số 437/QĐ-TTg ngày 26-2-2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho 5 liệt sĩ thuộc TP.HCM, nhằm tri ân sâu sắc những đóng góp, hy sinh to lớn của các liệt sĩ cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước.

Do các liệt sĩ không còn thân nhân, Bằng “Tổ quốc ghi công” sẽ được đặt trang trọng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM.

Thay mặt Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Khối Phụ nữ TP.HCM và Ban Liên lạc Ban Phụ vận Sài Gòn - Gia Định, bà Lê Thị Thu, Chủ nhiệm Khối Phụ nữ Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến TP.HCM; nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em, gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo, UBND TP.HCM, Sở Nội vụ, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM và các cơ quan liên quan đã dành thời gian, tâm huyết hỗ trợ trong việc đòi lại sự công bằng cho 5 liệt sĩ Tiểu đoàn Lê Thị Riêng.

"Sau gần 57 năm, sự hy sinh của 5 liệt sĩ đã được ghi nhận bằng Bằng "Tổ quốc ghi công", được tổ chức trang trọng trong không khí hòa cùng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đây là niềm động viên to lớn và sự tri ân xứng đáng đối với những người đã cống hiến cho sự nghiệp cách mạng” - bà Thu tâm sự.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.