TP.HCM: Mau khỏe khoắn vì được điều trị ở bệnh viện xây mới

(PLO)- Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn, TP.HCM vừa được xây mới nên bệnh nhân được điều trị trong điều kiện tốt nhất.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 15-1, ngồi trên giường bệnh tại khoa Nội thần kinh – Cơ xương khớp Bệnh viện (BV) Đa khoa khu vực Hóc Môn, TP.HCM, ông DVT (80 tuổi, ở tỉnh Tây Ninh) cho biết ông bị tai biến, động kinh cách đây hơn 3 năm. Do con trai hiện sống ở huyện Hóc Môn nên đưa ông vô BV này điều trị.

“Trước đây, khi còn điều trị tại BV Đa khoa khu vực Hóc Môn cũ, tôi phải ở trong phòng chật chội, nóng nực nên người luôn mệt mỏi, khó chịu. Giờ BV này đã được xây mới, tôi ở trong phòng khang trang, mát mẻ nên người khỏe khoắn, ăn được nhiều, nói chuyện lưu loát. Tôi cảm thấy mau hết bệnh hơn” – ông T tỏ bày.

dieu-tri-8765-7489.jpg
Ông T đang được điều trị tại BV Đa khoa khu vực Hóc Môn mới. Ảnh: TRẦN NGỌC

Chẳng những ở trong phòng rộng rãi, thoáng mát, ông T còn hài lòng với thái độ làm việc của nhân viên y tế tại BV này.

“Điều dưỡng ăn nói nhỏ nhẹ, lễ phép; thường xuyên nhắc tôi uống thuốc đúng liều, đúng giờ; thỉnh thoảng trò chuyện để tôi được vui. Còn BS thì tận tình, khám kỹ càng, giải thích cặn kẽ” – ông T chia sẻ.

Cháu VTQM (9 tuổi, ở huyện Củ Chi, TP.HCM) bị viêm phế quản, hiện điều trị nội trú ở khoa Nhi BV Đa khoa khu vực Hóc Môn.

Nhiều người hỏi mẹ cháu M rằng cư ngụ ở huyện Củ Chi thì sao không đưa con tới các BV trên địa bàn huyện này cho gần, đưa tới BV Đa khoa khu vực Hóc Môn chi cho xa. Mẹ cháu M nói có vài người bạn đã đưa con tới BV Đa khoa khu vực Hóc Môn điều trị và nay hết bệnh nên mẹ cháu M rất tin tưởng BV này.

dieu-tri-1.jpg
Do được điều trị tại BV Đa khoa khu vực Hóc Môn mới nên cháu M mau khỏe. Ảnh: TRẦN NGỌC

“Cách đây hai tuần, con tôi vẫn còn điều trị ở BV Đa khoa khu vực Hóc Môn cũ. Do chật chội, nóng nực, con tôi cứ mè nheo, không chịu ăn uống. Hiện con tôi được chuyển vào BV Đa khoa khu vực Hóc Môn mới nên phòng rộng rãi, mát mẻ. Được điều trị trong môi trường trong lành, sạch sẽ, chắc chắn con tôi mau hết bệnh ” – mẹ cháu M bày tỏ.

BS chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Trúc Chi, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp BV Đa khoa khu vực Hóc Môn, cho biết cơ sở mới của BV chính thức nhận điều trị bệnh nhân nội trú từ ngày 4-1.

“Ngày 4-1, BV tiếp nhận chỉ 20 trường hợp nội trú. Tới ngày 15-1, con số đó tăng lên hơn 240. BV tổng cộng 550 giường nội trú, chắc chắn từ đây đến cuối tháng 1-2024, lượng bệnh nhân điều trị nội trú sẽ kín giường. Hiện BV không chì tiếp nhận bệnh nhân trên địa bàn huyện Hóc Môn mà còn điều trị nội trú bệnh nhân ở các huyện và tỉnh lân cận” – BS Chi cho biết thêm.

Hiện còn bốn khoa chưa chuyển tới BV Đa khoa khu vực Hóc Môn mới, gồm Khám bệnh, Hồi sức cấp cứu, Hồi sức tích cực chống độc và Nội thận lọc máu.

“Theo kế hoạch, bốn khoa nói trên sẽ chuyển tới BV Đa khoa khu vực Hóc Môn mới vào đầu tháng 2-2024. Khi đó, tất cả bệnh nhân nội trú sẽ được điều trị trong điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất cùng trang thiết bị hiện đại” – BS Chi chia sẻ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.