TP.HCM khánh thành thư viện sách nói cho người mù

(PLO)- Sau gần 20 năm, thư viện sách nói dành cho người mù đã chính thức có trụ sở chính tại quận 1, TP.HCM.

Sáng 25-11, tại số 18B Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM đã diễn ra buổi khánh thành Thư viện sách nói dành cho người mù. Buổi lễ có sự tham gia của bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Nguyễn Văn Đua, Nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, cùng nhiều nhà tài trợ chính cho thư viện.

Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND TP

Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND TP; ông Nguyễn Văn Đua, Nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, đến tham dự và cắt băng khánh thành Thư viện sách nói dành cho người mù. Ảnh: THANH TUYỀN

Nói về hành trình xây dựng thư viện sách này, bà Nguyễn Hướng Dương, Giám đốc Thư viện sách nói, không khỏi xúc động. Bà chia sẻ: "Suốt 20 năm qua, thư viện đã bốn lần phải dời địa điểm làm việc, bảy lần dời chỗ làm phòng thu âm từ trung tâm UNESCO TP.HCM đến trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu. Sau đó đến Công ty Thế kỷ 21, Hội Phụ nữ từ thiện, nhà của một doanh nghiệp rồi đến cơ sở của Thành đoàn. Cũng có lúc chúng tôi phải thuê phòng nhà người dân để thu âm... Có khi còn bị đuổi mà xách đồ chạy đi không kịp".

Vậy nên khi Thư viện sách nói này chính thức hình thành, mọi người không còn phải chạy vạy khắp nơi để tìm chỗ làm việc. “Trước tiên đó là nhờ sự lắng nghe của chú Nguyễn Văn Đua, Nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM và sau đó là lãnh đạo TP. Đó còn là sự giúp đỡ của nhiều nhà hảo tâm, tổ chức, các bạn tình nguyện viên đã luôn tin tưởng để cùng chúng tôi xây dựng nên thư viện này. Căn nhà này được hình thành từ những trái tim yêu thương, những tấm lòng nhân ái của quý vị ân nhân và đó chính là một phép màu giữa cuộc đời này”, bà  Hướng Dương nói.

Bà Nguyễn Hướng Dương

Bà Nguyễn Hướng Dương, Giám đốc thư viện và ông Lê Quốc Ân, Chủ tịch Quỹ từ thiện sách nói nhận hoa thay lời cảm ơn của những em học sinh mù. Ảnh: THANH TUYỀN

Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, chia sẻ bà cảm thấy rất vui vì sau chừng đó thời gian, thư viện sách đã có trụ sở chính, tạo cơ hội cho người mù hiện đang sinh sống ở TP được đến đây học tập như bao người khác.

Bà Nguyễn Thị Thu

Bà Nguyễn Thị Thu nói rằng bà cảm thấy rất vui vì người mù đã có thêm cơ hội để học tập tốt hơn. Ảnh: THANH TUYỀN

Bà Thu hứa rằng UBND TP.HCM cũng sẽ đồng hành với sự phát triển của thư viện. Bà mong muốn nhận được những đề án thiết thực nhất phù hợp với sự phát triển dài lâu của thư viện, tạo nên môi trường học tập tốt cho người mù.

Ông Nguyễn Văn Đua

Ông Nguyễn Văn Đua và bà Nguyễn Thị Thu cùng tham quan phòng đọc, thu âm của thư viện. Ảnh: THANH TUYỀN

Cùng xem người mù đánh cờ

Cùng xem người mù đánh cờ tại căn phòng nhỏ của thư viện. Ảnh: THANH TUYỀN

Nhân dịp này, bà Thu cũng gởi lời cảm ơn chân thành đến những cá nhân, tập thể đã cùng chung sức để xây dựng nên thư viện như hôm nay. “Tôi xin gởi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã dày công đồng hành cùng thư viện. Đó là đội ngũ tình nguyện viên, những người đứng đầu thư viện cùng các cá nhân, tổ chức đã không màng đến việc được PR hay quảng cáo mà đi đến cùng để xây được thư viện khang trang như ngày hôm nay”, bà nhấn mạnh.

Nhiều tổ chức, cá nhân cùng tham gia xây dựng Thư viện sách nói dành cho người mù cũng đã nhận bảng tri ân như một lời cảm ơn của thư viện đến những người đã luôn đồng hành suốt gần 20 năm qua. 

Ông Nguyễn Văn Đua trao bảng tri ân

Ông Nguyễn Văn Đua trao bảng tri ân cho các cá nhân có đóng góp xây dựng thư viện. Ảnh: THANH TUYỀN

Để xây dựng nên thư viện khang trang như ngày hôm nay là sự chung tay của 66 tình nguyện viên và rất nhiều cá nhân khác...

Để xây dựng nên thư viện khang trang như ngày hôm nay là sự chung tay của 66 tình nguyện viên và rất nhiều cá nhân khác... Ảnh: THANH TUYỀN

Trong gần 20 năm qua, thư viện đã đọc thu âm thành sách nói 1.830 tựa sách, in sang và phân phối miễn phí đến các cơ sở 402.810 cassette sách nói và CD sách nói, đã đưa lên trang web online 1.286 CD sách nói và đã có 16.700.000 lượt người truy cập. Để làm được việc này, đội ngũ tình nguyện viên gồm 66 người đã làm việc rất nhiệt tình và tâm huyết.

Ngoài ra, thư viện còn có những chương trình học bổng hỗ trợ khác cho học sinh, sinh viên như: học bổng Hướng Dương với 697 suất được trao đi cho sinh viên mù, 167 laptop tặng sinh viên học giỏi. Hằng năm thư viện cũng tổ chức giải cờ vua cho người mù, thực hiện chương trình khám bệnh phát thuốc miễn phí... Trong năm 2017, thư viện triển khai thêm chương trình mới là “Dạy tin học cho người mù” và “Tặng cây gậy dò đường”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.