‘Tôi suýt khóc khi xem Messi thi đấu’

(PLO) – Màn trình diễn đỉnh cao của Messi trước các cầu thủ Man City tại Champions League giữa tuần qua đã khiến cho ngôi sao của Man United, Ander Herrera suýt bật khóc.

Messi đã khiến tất cả bị mê hoặc với màn trình diễn siêu hạng của mình trong trận Barcelona thắng Man City 1-0 lượt về vòng 1/16 Champions League trên sân nhà Nou Camp. Mặc dù không trực tiếp ghi bàn, nhưng những gì Messi thể hiện trên sân trong trận đấu đó là không thể chê vào đâu được. Thậm chí, có một tờ báo Tây Ban Nha đã chấm Messi 10 điểm cho trận cầu này. Điểm 10 cho một cầu thủ xuất sắc trong trận đấu không phải là hiếm nhưng nó hiếm ở chỗ cầu thủ đó không hề ghi bàn thắng mà vẫn được chấm điểm cao nhất.

Ander Herrera có một ngày thi đấu xuất sắc giúp M.U đánh bại Liverpool 2-1 ngay trên sân khách.

Chứng kiến màn trình diễn có thể gọi là hoàn hảo của Messi, tiền vệ người Tây Ban Nha đang thi đấu cho M.U, Ander Herrera đã không kiềm nén được cảm xúc, “Lần cuối cùng tôi khóc?, Herrera nói trong cuộc trả lời phỏng vấn với tờ El Pais (Tây Ban Nha). “Tôi đã gần như phát khóc khi xem Messi thi đấu trước các cầu thủ Man City. Anh ấy thi đấu quá hay! Nhưng dù sao tôi là người cũng dễ bị cảm xúc chi phối”.

“Cảm xúc của tôi đến rất dễ dàng không chỉ với các đội bóng lớn. Tôi là người đàn ông cổ điển và tôi rất vui khi chúng tôi thi đấu với Yeovil Town tại FA Cup trong một sân vận động chỉ có 8000 chỗ ngồi. Các CĐV ở đây liên tục hướng về phía tôi hét lên: Anh là ai?”, Herrera nói.

Thế giới chỉ có một Messi và một Ronaldo, nơi các CLB phải thích ứng với họ. Phần còn lại đều là những người bình thường nên tôi phải tự học cách thích ứng với Man United”, Herrera cho biết thêm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.