'Tôi là hàng xóm của Sir Alex Ferguson, ông ấy đã nổi giận với tôi'

(PLO)- HLV Sir Alex Ferguson vô cùng giận dữ khi Manchester United đá hỏng phạt đền và bị Fulham gỡ hòa vào phút cuối trận.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Huyền thoại của Manchester United Ryan Giggs và đồng đội tại "quỷ đỏ" đều nằm trong tầm ngắm của HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson sau một sự cố ở Premier League. Ryan Giggs từng bị Sir Alex Ferguson "sấy tóc" vì đồng đội Nani ở Manchester United.

Cầu thủ chạy cánh người Bồ Đào Nha Nani của MU đã gặp rắc rối với vị HLV khét tiếng người Scotland vào năm 2010 sau trận hòa 2-2 trên sân khách trước Fulham tại Premier League. MU đang dẫn trước 2-1 tại Craven Cottage trong trận đấu hồi tháng 8 thì được hưởng quả phạt đền ở phút 86 sau pha để bóng chạm tay trong vòng cấm của Damien Duff.

Ryan Giggs là người được chỉ định thường xuyên đá các quả phạt đền cho MU. Tuy nhiên, thay vào đó, Nani lại giành lấy bóng và cú sút trên chấm 11m của anh bị thủ môn David Stockdale cản phá. Tệ hơn nữa, Fulham đã gỡ hòa 2-2 ở phút 89 nhờ cú đánh đầu của Brede Hangeland, khiến MU phải trở về Manchester với hai điểm bị đánh rơi.

Điều đó khiến cho chuyến đi về nhà của Nani trở nên vô cùng khó xử vì anh phải lái xe đưa Sir Alex Ferguson về nhà sau đó, nhưng trước đó Nani đã không quên "đổ thừa" cho người đàn anh Giggs.

mu-nani.jpg
Nani đá hỏng quả phạt đền trong trận MU gặp Fulham. ẢNH: PHIL COLE

Nani chia sẻ với UTD Podcast: "Sir Alex Ferguson là hàng xóm của tôi và chúng tôi thường đi tàu đến London. Vợ hoặc gia đình của Ferguson thường để ông ấy ở ga tàu nên trên đường về, ông ấy không có tài xế nào chở. Vì thế, ông ấy phải tìm người sống gần đó để chở về nhà.

Thế là tôi nói, "Được rồi sếp, em đưa anh về nhé!". Nhưng hôm đó, buồn cười thật, tin tôi đi! Hôm tôi đưa Fergie về là sau trận đấu trên sân khách với Fulham. Tôi đã chơi một cách không thể tin được với sự tự tin tuyệt đối. Chúng tôi được hưởng một quả phạt đền và Ryan Giggs thường là người thực hiện các quả phạt đền.

Tôi cảm thấy tự tin và Giggs không nói gì cả. Tôi thực hiện quả phạt đền và tôi đã đá hỏng! Quả phạt đền lẽ ra đã nâng tỷ số lên 3-1. Hôm đó chúng tôi về nhà và tôi nói, "Sếp ơi, em đưa anh về nhé". Tôi lái xe đưa Fergie về nhà, nhưng ông ấy chẳng nói gì với tôi trên xe! Nhưng trong phòng thay đồ của đội bóng, ông ấy đã giết tôi! Ông ấy nói, "Nani, anh nghĩ anh là ai?"".

sir-alex-ferguson.jpg
Sir Alex vô cùng tức giận vì Giggs nhường đá phạt đền cho Nani. ẢNH: EPA

Cầu thủ người Bồ Đào Nha cố gắng thoát khỏi rắc rối bằng cách "chỉ tay" về phía cựu binh Giggs. Hành động này sau đó khiến cầu thủ người xứ Wales Giggs cũng bị Ferguson mắng nhiếc thậm tệ. Nani nói thêm: Ferguson nói, "'Ai cho phép anh thực hiện quả phạt đền?!. Tôi trả lời, "Ryan Giggs". Và sau đó Ferguson đã "giết" Giggs. Ông ấy nói, 'Ryan Giggs, tại sao anh lại để Nani thực hiện quả phạt đền!".

Ryan Giggs trả lời, "Nani chộp lấy quả bóng và tôi để anh ấy chộp". Ôi trời, ngày hôm đó thật tuyệt vời. Tôi đưa Sir Alex về nhà và cảm thấy rất không thoải mái khi lái xe về nhà".

Bất chấp sự cố đó và những ví dụ khác về việc màn "máy sấy tóc" kinh điển đã đi vào giai thoại của HLV huyền thoại người Scotland, ông vẫn đánh giá rất cao cả hai cầu thủ khi vẫn ca ngợi họ trong những năm gần đây.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.