Tìm thấy xác ướp 3.200 năm tuổi còn nguyên vẹn ở Ai Cập

(PLO)- Xác ướp hàng nghìn năm tuổi này được phát hiện bởi các nhà khảo cổ Tây Ban Nha hôm 13-11 ở Luxor, miền nam Ai Cập.

Theo Sputnik, xác ướp trên được phát hiện thấy trong một ngôi mộ được xây dựng trong thời gian từ năm 1075-664 TCN, ở Luxor, bờ tây sông Nile hôm 13-11.

xác ướp Ai Cập

Xác ướp 1.000 năm tuổi  được tìm thấy còn nguyên vẹn ở Ai Cập. Ảnh: Al Jazeera

Nhà chức trách Ai Cập cho biết xác ướp trên được bọc trong lớp vải lanh có trộn thạch cao và được đặt trong một quan tài bằng gỗ được trang trí rực rỡ.

Chiếc quan tài được chôn gần một ngôi đền xây từ thời vua Pharaoh Thutmose III. Theo Al Jazeera, xác ướp trên có thể thuộc về một người hầu trong hoàng gia có tên là Amenrenef.

xác ướp Ai Cập

Ngôi mộ nơi các nhà khảo cổ tìm thấy xác ướp. Ảnh: Daily Mail

Myriam Seco Alvarez, người đứng đầu nhóm khảo cổ trên, cho hay chiếc quan tài được trang hoàng rực rỡ, mang hơi thở của các biểu tượng tôn giáo của Ai Cập cổ đại, chẳng hạn như nữ thần Isis và Nephtys.

Luxor là một thành phố trọng điểm của ngành du lịch Ai Cập bởi TP này sở hữu nhiều kim tự tháp và các cổ vật khác. Ở Ai Cập, quá trình ướp xác có từ năm 4500 TCN.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.