Tìm thấy thi thể cựu tuyển thủ Bờ Biển Ngà trên sông ​Rhine

Rạng sáng 3-1 (giờ VN), cảnh sát TP Dusseldorf (Đức) cho biết thi thể tìm thấy trên sông Rhine cách đây hai ngày là Steve Gohouri, cầu thủ bóng đá người Bờ Biển Ngà từng khoác áo CLB Wigan.
Gohouri (phải) tranh bóng với Defoe thời còn khoác áo Wigan. Ảnh: Getty Images
Gohouri (phải) tranh bóng với Defoe thời còn khoác áo Wigan. Ảnh: Getty Images

Gohouri trước đó thi đấu cho CLB TSV Steinbach ở giải hạng Tư Đức. Cầu thủ 34 tuổi này đột ngột mất tích đã hơn hai tuần qua kể từ sau bữa tiệc Giáng sinh cùng đội bóng. Theo kế hoạch, anh sẽ đến thăm gia đình mình tại Paris nhưng rồi Gohouri mất tích và gia đình anh không biết được bất kỳ thông tin gì.

Cho đến khuya 31-12-2015, cảnh sát xác nhận đã tìm ra một thi thể trên sông Rhine phía đông bắc TP Dusseldorf (Đức) và khám nghiệm tử thi cho thấy đây chính là Gohouri. Cảnh sát chưa cho biết rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của Gohouri.

Ngay sau khi nhận được tin tức, thế giới bóng đá, đặc biệt là làng bóng đá Anh, Đức và Bờ Biển Ngà đã chia sẻ sự đau buồn với gia đình của Gohouri. Hậu vệ qua đời ở tuổi 34 này từng là một ngôi sao khá có tiếng của bóng đá Bờ Biển Ngà khi ghi được ba bàn trong 14 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia, anh cũng là một thành viên trong đội hình Bờ Biển Ngà tham dự World Cup 2010.

Ở cấp CLB, Gohouri từng thi đấu cho nhiều CLB danh tiếng như Paris Saint-Germain (đội trẻ), Bologna, Monchengladbach và Wigan.

Tờ Daily Mail dẫn lời chủ tịch CLB Wigan Gary Caldwell sau khi ông này nhận được tin buồn về cầu thủ cũ của mình: “Thật bàng hoàng khi nghe được tin về cái chết của Gohouri. Tôi đã nghe được mọi chuyện trong phòng thay đồ của đội bóng và các CĐV hát vang tên anh. Thật bi kịch khi Gohouri vẫn còn quá trẻ”.

Theo Huy Đăng (Tuổi Trẻ)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.