Tìm được nhẫn cưới trong đống tro tàn

(PLO)- Một cặp đôi ở Tây Califonia đã may mắn tìm lại được chiếc nhẫn cưới nguyên vẹn sau khi nhà bị hỏa hoạn thiêu rụi, newsrnd đưa tin.

Những đám cháy vùng Tây Califonia đang lan khá nhanh và phá hủy hàng chục ngôi nhà ở khu vực lân cận. Cặp đôi Ishu và Laura cũng là nạn nhân của đám cháy và buộc phải rời khỏi nhà để đến nơi an toàn hơn.

Ishu khụy gối và cầu hôn vợ lần nữa sau khi tìm ra chiếc nhẫn. Ảnh: DM

Sau khi rời khỏi căn nhà, Laura phát hiện mình đã để quên chiếc nhẫn cưới trên chiếc đĩa đặt ở bồn tắm. Dù rất muốn nhưng cả hai không thể quay lại vì lửa cháy rất to.

Ngày hôm sau, khi lửa đã nguội, cả hai trở về thì chiếc nhẫn vẫn còn, dẫu viên đá đã bị lửa thiêu rụi.

"Laura rất hạnh phúc và bất ngờ. Chúng tôi không xem chiếc nhẫn là tàn dư của đống đổ nát. Chúng tôi xem nó là dấu hiệu của hy vọng và sự thịnh vượng. Từ giờ, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn" - Ishu cho biết.

    

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.